Mong có sự tỉnh táo trong tình yêu

Em 21 tuổi và thật sự có nhiều khi không thể hiểu được mình, em không biết cái thứ tình cảm mình đang nói ra đây có phải là tình yêu không. Em quen anh ấy trên mạng và một hôm em lên chơi với anh ấy và chúng em đã ở bên nhau 1 đêm dù chẳng có chuyện gì xẩy ra.

Rồi anh ấy lại tìm đến em và chúng tôi vẫn bên nhau như ngày đầu. Nhưng quá bất ngờ khi một hôm có người nhắn tin với em nói rằng anh ấy đã có vợ rồi, em vội tin và đã nhắn tin mắng anh ấy bằng những lời rất khó nghe. Anh ấy giận và bảo chia tay, em tôn trọng quyết định đó. Nhưng em thật không hiểu sao em có thể trở thành như vậy, em chưa hề nắm tay một người đàn ông nào, chưa hôn ai, chưa ôm ai và đến khi gặp anh ấy chỉ một lần đầu tiên em đã làm những chuyện đó. Em thật không thể hiểu nổi mình, em mong mọi người cho em lời khuyên để em có thể tỉnh táo hơn.

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/tamsu/437090/index.html