Monte Carlo Masters: Djokovic chật vật ngày tái xuất

Tay vợt số hai thế giới Novak Djokovic đã có chiến thắng khá nhọc nhằn 6-3, 3-6, 7-5 trước đối thủ người Pháp Gilles Simon trong trận ra quân tại giải quần vợt Monte Carlo Masters diễn ra rạng sáng nay (19-4).

Trở lại thi đấu sau hơn một tháng ngồi ngoài sân vì chấn thương khuỷu tay, Djokovic dường như vẫn chưa thể tìm lại được phong độ và đẳng cấp vốn có của mình khi phải mất tới 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới có thể buộc tay vợt hạng 32 thế giới Simon chịu gác vợt sau ba sét đấu.

Không được may mắn như Djokovic, hạt giống số bảy Jo-Wilfried Tsonga đã bất ngờ nói lời chia tay với giải đấu khi để đồng hương người Pháp Adrian Mannarino ngược dòng thắng 6-7 (3/7), 6-2, 6-3.

Hạt giống số 11 Lucas Pouille (Pháp) nhẹ nhàng đi tiếp với chiến thắng 6-2, 6-4 trước Ryan Harrison (Mỹ), trong khi Gilles Muller (Luxembourg) loại Tommy Robredo (Tây Ban Nha) 6-2, 6-2 để giành quyền vào vòng trong gặp hạt giống số một Andy Murray.

Monte Carlo là giải Masters 1000 đầu tiên trong năm diễn ra trên mặt sân đất nện. Ngoài Roger Federer quyết định không tham dự để dồn sức cho Roland Garros, các tay vợt hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại đều góp mặt đông đủ, gồm có Djokovic, Rafael Nadal và Andy Murray.

Đây là đấu trường gắn liền với danh hiệu “Ông vua sân đất nện” của Rafael Nadal khi tay vợt người Tây Ban Nha đã từng chín lần bước lên bục cao nhất tại đây, trong đó có tám lần liên tiếp từ năm 2005 đến 2012, và lần gần nhất là vào năm 2016.

Djokovic cũng sở hữu hai danh hiệu Monte Carlo vào các năm 2013 và 2015.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/32646702-monte-carlo-masters-djokovic-chat-vat-ngay-tai-xuat.html