Montpellier đuổi kịp Bordeaux

Quyết định hoãn trận Le Mans – Bordeaux đã đem đến niềm vui cho “hạm đội bám đuổi” phía sau thầy trò Laurent Blanc: Nếu như Lyon rút ngắn khoảng cách xuống còn vỏn vẹn 2 điểm, thì “hiện tượng” Montpellier thậm chí đã san bằng cách biệt điểm số với các nhà ĐKVĐ.

“Hiện tượng” Montpellier đã san bằng cách biệt điểm số với Bordeaux Thiếu vắng đội trưởng Nenad Dzodic vì chấn thương, HLV Rene Girard đã đưa ra một nước cờ táo bạo: Tung thêm một tiền đạo vào sân (Montpellier chơi trận này với 3 mũi nhọn Montano – Fana – Camara), tổ chức tấn công và dồn ép liên tục từ đầu. Trong hệ thống 4-3-3 ấy, tiền vệ Romain Pitau (đeo băng đội trưởng thay Dzodic) chói sáng trong vai trò cầm nhịp, tạo điều kiện cho 2 người chơi bên cạnh anh trên hàng tiền vệ là Alberto Costa và Joris Marveaux tỏa sáng đem về chiến thắng. Costa chính là người đã tung ra 2 quả đá phạt chính xác cho Marveaux lập cú đúp trong trận này, giúp Montpellier trở lại ấn tượng, sau thất bại bất ngờ 0-1 trước St. Etienne ở vòng trước. Ngược lại, kể từ sau chiến thắng oanh liệt 4-2 trước Bordeaux, thất bại 1-3 trước Montpellier là trận thua thứ 4 liên tiếp của Rennes trên mọi mặt trận (đáng xấu hổ nhất là trận thua đội hạng Ba Quevilly ở Cúp QG). Trong 4 trận thua ấy, họ chỉ ghi được đúng 2 bàn, hình ảnh trái ngược với sức tấn công hủy diệt ở 2 trận thắng liên tiếp trước đó (ghi 8 bàn vào lưới Grenoble và Bordeaux). Đêm buồn của Rennes khép lại bằng 2 thẻ đỏ: Hậu vệ Mangane nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân vào phút 90, còn tiền đạo Asamoah Gyan bị phạt thẻ đỏ sau khi trận đấu… kết thúc, vì lỗi húc đầu với Costa bên phía Montpellier. Kết quả cụ thể Lorient – Sochaux 1-0 Lyon – Nice 2-0 Monaco – Boulogne 1-0 Nancy – Grenoble 0-2 Toulouse – Lens 1-0 VA – St. Etienne 1-0 Montpellier – Rennes 3-1 PV

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100301094935232t129/montpellier-duoi-kip-bordeaux.htm