Morata mới chỉ biết đánh đầu!

Hazard đã trở lại sau chấn thương để tăng cường sức mạnh cho Chelsea và ngôi sao người Bỉ đã có nhận xét về đồng đội mới của mình.

Thứ Bảy vừa qua (9/9), Chelsea đã có chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Leicester nhờ hai pha lập công của Morata và Kante trước khi Vardy ghi bàn danh dự cho Bầy cáo.

Morata đã có 3 bàn thắng kể từ đầu mùa, đáng chú ý là cả ba bàn thắng của tiền đạo Tây Ban Nha đều được thực hiện bằng đầu. Trong khi anh cũng có cơ hội dứt điểm bằng chân nhưng không một lần thành công.

Trận thắng của Chelsea trước Leicester cũng đánh dấu sự trở lại của siêu sao Eden Hazard sau một thời gian dài chấn thương mắt cá. Hài lòng về màn trình diễn của người đồng đội mới, Hazard đã dành những lời khen ngợi cho bản hợp đồng kỷ lục của Chelsea, nhưng cũng không quên trêu đùa về khả năng dứt điểm chưa tốt bằng chân của Morata.

"Anh ấy là một cầu thủ giỏi, tôi thấy anh ấy đã ghi được rất nhiều bàn bằng đầu... nhưng anh ấy cũng cần phải ghi bàn bằng chân của mình nữa. Morata là một cầu thủ hàng đầu, anh ấy có thể ghi bàn vào bất kỳ lúc nào và khi anh ấy ghi bàn, chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Vì vậy, tôi cho rằng anh ấy đang làm tốt".

Tiền vệ người Bỉ tỏ ra rất hưng phấn sau khi bình phục chấn thương và đã sẵn sàng cùng The Blues chinh chiến tại Premier League và Champions League.

Hazard hồ hỏi nói: "Là một cầu thủ, bạn luôn muốn được chơi ở Champions League. Nhưng mùa giải trước, chúng tôi phải xem CL qua tivi và cảm giác đó không tốt một chút nào.

Mùa giải năm nay sẽ rất khó khăn bởi chúng tôi sẽ phải chơi vào cả thứ Ba và thứ Tư. Nhưng chúng tôi đang có một đội hình có chiều sâu, những cầu thủ giỏi và một HLV xuất sắc. Vì thế chúng tôi sẽ sẵn sàng với mọi thử thách phái trước".

Vào rạng sáng ngày 13/9, Chelsea sẽ tiếp đón Qarabag FK tại Stamford Bridge ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League 2017/18. Tại bảng C, nhà ĐKVĐ Premier League sẽ phải đối đầu với 2 đội bóng khó chịu khác là Roma và Atletico Madrid.

P.L

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/morata-moi-chi-biet-danh-dau--a338592.html