Một chiến sĩ công an bị chết oan uổng vì tai nạn giao thông

Đã gần ba năm trôi qua, sự đau xót, mất mát và bất bình tột cùng của gia đình ông Nguyễn Văn Bút (ngụ ấp Long Hòa B, xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) vẫn còn day dứt khi mà kẻ gây ra cái chết thương tâm cho con ông là thượng sĩ Nguyễn Thanh Phong (SN 1985) - nguyên cán bộ chiến sĩ công tác tại Trại giam Mỹ Phước (Tiềng Giang) vẫn xem thường pháp luật, không bồi thường thiệt hại...

Thắp nén nhang cho đứa con trai xấu số, vợ chồng ông Bút nói trong nước mắt: “Trong gia đình, Phong là đứa con hiếu thảo nhất. Ước mơ lớn nhất đời nó là được học xong Đại học Cảnh sát, đem tài sức phục vụ cho ngành và phần nào giúp đỡ gia đình. Vậy mà...”. Rạng sáng 25-9-2007, trên đường từ công sở chạy về nhà thăm cha mẹ, Phong đã bất ngờ gặp phải sự cố tai nạn giao thông và vĩnh viễn ra đi, để lại muôn vàn đau xót, tiếc thương cho người thân, gia đình và đồng nghiệp. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang và bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh số 29 ngày 13-5-2008 thì kẻ gây ra vụ tai nạn giao thông, Phạm Thành Trung (SN 1984, ngụ ấp Tích Phú, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Không có giấy phép lái xe và đã say rượu, nhưng Trung vẫn mặc nhiên điều khiển xe và gây tai nạn, làm cho anh Phong phải tử vong. Vợ chồng ông Bút bất bình và đau xót khi đứng trước bàn thờ đứa con trai TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Trung sáu năm tù, bồi thường chi phí mai táng và sửa chữa phương tiện cho bên bị hại là 41 triệu đồng. Sau đó Tòa phúc thẩm- TAND tối cao tại TPHCM tuyên phạt bị cáo Trung năm năm tù giam (thời hạn tù tính từ ngày 17-12-2007) và bồi thường số tiền 41 triệu đồng cho gia đình người bị hại. Sau khi bản án có hiệu lực thi hành, gia đình ông Bút đã gửi đơn yêu cầu thi hành án đến Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tiền Giang. Ngày 10-6-2009, Cục THADS tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định thi hành án, buộc Phạm Thành Trung phải bồi thường số tiền 41 triệu đồng cho gia đình ông Bút. Ngày 25-12-2009, Cục THADS tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định ủy thác thi hành án cho THADS huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của Phạm Thành Trung) để tiếp tục thi hành án. Ngày 12-1-2010, Chi cục THADS huyện Trà Ôn đã ra quyết định thi hành án, buộc Phạm Thành Trung phải bồi thường số tiền 41 triệu đồng cho gia đình bị hại. Ngày 19-3-2010, Chi cục THADS huyện Trà Ôn đã ra quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án cho ông Bút. Ông Bút cho biết sau ngày Phong bị tai nạn giao thông và tử vong, gia đình ông đã lâm cảnh nợ nần chồng chất khi phải lo ma chay, mồ mã cho con. Dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông vẫn đi làm thuê làm mướn để sống qua ngày. Điều làm cho gia đình ông bức xúc là thái độ dửng dưng, xem thường pháp luật của Phạm Thành Trung - kẻ đã gây ra cái chết cho con trai ông. Từ sau khi gây tai nạn cho đến ngày bị bắt giam, Trung vẫn không đến gặp mặt gia đình ông để thăm hỏi, không có một động thái hay thiện chí gì để khắc phục hậu quả do mình gây ra. Dù gia đình Trung khá giả, nhưng khoản tiền bồi thường cho nạn nhân ít ỏi trên họ vẫn “treo” cho con trai trong tù. Thật khó tưởng tưởng cho lòng người.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=136630&mod=detnews&p=