Một cựu tù yêu nước lâm cảnh khó khăn cần cứu giúp

Già yếu, tật nguyền, nghèo khó nhưng phải chăm lo cho con, cháu..., là hoàn cảnh thương tâm của cụ bà Kiều Thị Liễu (1947, phòng 213, khu chung cư nhà 1, đường Hồ Tùng Mậu, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Là đối tượng tù yêu nước, bà Liễu bị tật một chân, đi lại bằng nạng hoặc ngồi xe lăn rất khó khăn, đã vậy lại thường xuyên đau ốm khiến gia cảnh càng kiệt quệ. Những tưởng cuộc sống của cụ sẽ khá hơn khi con trai có vợ, thế nhưng mọi việc càng bế tắc khi sinh được đứa con trai đầu lòng, cô con dâu để lại con cho mẹ chồng nuôi, thỉnh thoảng mới ghé về thăm con.

Cũng từ đó con trai bà Liễu sức khỏe ngày càng suy kiệt, mắt mờ nên công việc làm phụ xe cũng không ổn định. Cả nhà chỉ biết dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi hằng tháng của cụ. Cụ Liễu nghẹn ngào: "Hoàn cảnh khó khăn quá, mà tôi lại tật nguyền ốm yếu, thật không biết bám víu vào đâu. Mỗi tháng được nhận hơn 7 trăm ngàn tiền trợ cấp chế độ tù yêu nước mà đóng tiền nhà gần 2 trăm ngàn rồi... Tôi thì đau ốm mãi, nằm viện nhiều hơn ở nhà. Thương con, thương cháu quá mà không biết phải làm răng". Mấy hôm nay căn bệnh rối loạn chức năng tiền đình, thoái hóa cột sống... lại hành hạ cụ. Bệnh tật, nghèo khó cứ vây bủa khiến gia đình cụ Liễu như không còn lối thoát. Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, chúng tôi tha thiết kêu gọi tấm lòng hảo tâm của bạn đọc xa gần giúp đỡ hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình cụ bà Kiều Thị Liễu. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh) hoặc bà Kiều Thị Liễu (phòng 213, khu chung cư nhà 1, đường Hồ Tùng Mậu, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), số điện thoại: 01287044920.

Bà Liễu đang nằm viện điều trị bệnh.

THANH HOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/74_168119_mo-t-cu-u-tu-yeu-nuo-c-lam-ca-nh-kho-khan-ca-n-cu-.aspx