Một gia đình bị lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên

Tối mùng 7, rạng sáng 8-7, trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã có trận mưa lớn, nước dâng cao, cuốn trôi cả gia đình chị Phạm Thị Huế, cán bộ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Định Hóa.

NDĐT - Tối mùng 7, rạng sáng 8-7, trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã có trận mưa lớn, nước dâng cao, cuốn trôi cả gia đình chị Phạm Thị Huế, cán bộ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Định Hóa.

Theo thông tin từ người dân địa phương, vào khoảng 23 giờ ngày 7-7, anh Lý Hải Lân, chồng chị Phạm Thị Huế điều khiển xe ô-tô viot mang BKS 20L 9705, chở cả gia đình gồm bốn người di chuyển theo hướng Lam Vỹ - Linh Thông. Khi đi qua cầu tràn thôn Bản Vèn – Cốc Móc , xã Linh Thông, anh Lân điều khiển xe cố vượt qua cầu, nhưng do nước lũ dâng cao và chảy xiết đã cuốn trôi cả chiếc xe và gia đình Anh Lân.

Bằng nhiều biện pháp cứu nạn, cứu hộ, khoảng 8 giờ sáng 8-7, nhân dân địa phương, các lực lượng chức năng từ cơ sở đến huyện đã phối hợp tìm kiếm và đã vớt được thi thể của anh Lý Hải Lân, sinh năm 1984 và cháu Lý Hải Dũng, sinh năm 2015. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng cứu nạn đã tìm được thi thể vợ anh Lân là chị Phạm Thị Huế, sinh năm 1985 và chiếc xe ô-tô của nạn nhân. Con trai lớn của anh Lân là cháu Lý Hải Phong, sinh năm 2010, đi cùng xe đến nay chưa tìm được cháu, hiện các lực lượng cứu nạn đang tiếp tục tìm kiếm.

Hiện nay, thi thể các nạn nhân đã được đưa về gia đình mai táng. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Định Hóa đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng thân nhân gia đình bị nạn.

PHƯƠNG CƯỜNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/33404602-mot-gia-dinh-bi-lu-cuon-troi-o%cc%89-thai-nguyen.html