Một gia đình khốn khó

Chúng tôi tìm về Hòa Liên vào một chiều tháng 3, cái nắng gay gắt đầu mùa không làm cho căn nhà nhỏ chưa đầy 30m2 của vợ chồng anh Nguyễn Văn Quyền (1982) và chị Đỗ Thị Ni (1984, trú tổ 2, thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) ấm lên. Gia đình nhỏ của vợ chồng anh chị cùng đứa con trai bé bỏng vừa lên 4 sẽ bình yên, hạnh phúc biết bao nhiêu nếu sóng gió không ập đến cùng lúc: vợ ung thư tuyến giáp, chồng bị lao cột sống nằm một chỗ. Từ ngày ấy, cuộc sống của cả gia đình cứ trôi đi trong gian truân chữa chạy bệnh tật cho vợ chồng, nợ nần chồng chất và lo cho đứa con thơ... Ngày trước, anh Quyền là lao động chính trong gia đình, vừa là tổ trưởng tổ dân cư số 2. Gánh gồng công việc làm ăn, chăm lo gia đình và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xã hội, đó là lời nhận xét chân tình bà con nơi đây dành cho anh... Thế mà bây giờ anh đành bất lực vì căn bệnh hành hạ phải nằm một chỗ. Còn chị Ni đã phẫu thuật ung thư tuyến giáp và nhiều lần hóa trị nhưng bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Người ta nói: “Sông có khúc, người có lúc”, nhưng với gia đình nhỏ, sống nương nhau dưới mái nhà xập xệ này, cuộc đời chẳng lúc nào hết khổ. Cả nhà nay chỉ biết trông cậy vào người mẹ già yếu của anh Quyền. Bà Tệ (mẹ anh Quyền) rơm rớm: “Thương con cháu, nhưng tui già yếu, sức tàn lực kiệt, hoàn cảnh khó khăn quá biết lấy chi giúp con, ở nhà còn cái chi bán được tui bán hết lo chữa chạy cho con...”. Nghe chuyện bà cụ già sáng sớm đạp chiếc xe đạp cũ kỹ từ Hòa Liên đến bệnh viện Đà Nẵng, gần 30km ra thăm con mà chúng tôi không cầm được lòng. Để chạy chữa cho các con, bà Tệ phải chạy vạy, vay mượn thêm khắp nơi nhưng cũng không thấm vào đâu.

Sau khi phẫu thuật, sức khỏe còn yếu, tuy nhiên chị Ni-vợ anh Quyền vẫn gắng gượng mỗi ngày, đi làm công nhân kiếm tiền trang trải cuộc sống, thuốc thang. Vượt lên số phận, hy vọng về một tương lai tươi sáng không bao giờ nguôi trong anh chị... Nghị lực càng được vun đắp, khi bên cạnh gia đình khắc khổ ấy còn có bà con chòm xóm. Ở cái làng quê khó khăn này, ai cũng nghèo khổ, nhưng tình cảm thì chan chứa. Của ít lòng nhiều, bà con gom góp được chút ít giúp đỡ vợ chồng anh Quyền nhưng có thấm vào đâu với chi phí chữa bệnh quá lớn. Lúc này, gia đình anh Quyền, chị Ni cần lắm những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa, quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ để có tiền chạy chữa, thuốc thang. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh) hoặc anh Nguyễn Văn Quyền (tổ 2, thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng), số điện thoại: 01229511943.

Từ một thanh niên khỏe mạnh, giờ đây anh Quyền phải nằm một chỗ vì bệnh tật hành hạ.

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/74_162951_mo-t-gia-di-nh-kho-n-kho-.aspx