Một gia đình sỹ quan công tác tại Trường Sa đang bị 'khủng bố' tinh thần

Không những không trả số tiền đã vay, người phụ nữ này còn lập nhiều facebook giả liên tục bôi nhọ, khủng bố tinh thần gia đình người đã cho mình vay tiền.

Phản ánh tới Báo điện tử Infonet, chị Hồ Ngọc Hoa cho biết chị và chồng là anh Lê Minh Hoàng cùng một con nhỏ đang sinh sống tại Nha Trang, Khánh Hòa. Chị Hoa đang làm việc tại Công an huyện Cam Lâm, trong khi anh Hoàng là sỹ quan đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.

Những facebook T. làm giả để liên hệ với bạn bè anh Hoàng và đưa các thông tin sai sự thật về gia đình anh.

Theo chị Hoa trong khoảng thời gian từ ngày 22/5/2016 đến 20/11/2016 qua điện thoại của một người bạn tại đơn vị, anh Hoàng có quen một người tự xưng Bùi Thị Cẩm Dung. Trong thời gian nói chuyện sau đó, người này tự xưng là nhà báo có bút danh Hoàng Yến.

Qua các cuộc điện thoại, Dung khóc lóc, tâm sự mình đang bị bệnh tim và cần mổ gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tin tưởng những lời nói này, dù chưa gặp mặt nhưng anh Hoàng vẫn chuyển tiền cho Dung 25 lần qua số điện thoại 0989418xxx và 0967636xxx với tổng số tiền 93 triệu đồng.

Nhận được tiền, Dung hứa sẽ trả trong vòng 2 tuần, tính từ ngày 20/11/2016, tuy nhiên từ đó đến nay người này không trả như đã hẹn.

Sau khi tìm hiểu, anh Hoàng được biết Dung tên thật là N. T., hiện đang làm tại một tiệm nối mi trên đường Trần Văn Hoàng, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM.

T. cũng không hề bị bệnh như nói chuyện với anh Hoàng mà thực tế là hoàn toàn khỏe mạnh.

Điều đáng nói, không những thực hiện sự việc như đã nói ở trên, T. còn vào facebook của anh Hoàng lấy hình ảnh, từ đó lập ra nhiều facebook giả và thường xuyên đăng các thông tin xuyên tạc sự thật, nói mình là vợ sắp cưới của anh Hoàng và chị Hoa (vợ anh Hoàng) là người đang…phá hoại hạnh phúc của T..

Sau khi lập giả các facebook của anh Hoàng, T. dùng facebook này gửi tin nhắn xuyên tạc đến bạn bè anh.

Thập chí T. còn nhắn tin cho chị Hoa và muốn chị “chúc mừng” vì T. và anh Hoàng sắp kết hôn. T. cũng thường xuyên gọi điện vào cơ quan chị Hoa để quấy rối và điện cho anh Hoàng đang công tác tại đảo Trường Sa để bôi nhọ chị.

Việc này diễn ra liên tục trong thời gian dài, gần đây nhất vào những ngày Tết Nguyên Đán vừa qua T. tiếp tục lập các tài khoản facebook giả mang tên anh Hoàng để kết bạn với những đồng đội của anh đang công tác tại quần đảo Trường Sa.

Do thấy hình đại diện và tên facebook quen thuộc, nhiều đồng đội đã đồng ý kết bạn. Khi được đồng ý T. lập tức dùng facebook giả anh Hoàng nhắn tin tới hàng loạt tài khoản nói anh Hoàng (tự xưng) và chị Hoa đã ly hôn và “sắp cưới vợ mới” là T., vào ngày 28/2 tới, rồi tiếp tục hỏi vay tiền.

Hành vi của T. làm rất nhiều đồng đội của anh Hoàng bất ngờ và liên tục gọi điện hỏi thăm. Chỉ đến khi anh Hoàng xác nhận đây là hành vi lừa đảo nhiều người mới “ngã ngửa”.

Chị Hoa cho biết, việc làm của T. đã khiến vợ chồng anh chị nhiều lần mâu thuẫn, gia đình lục đục. Qua Infonet, chị Hoa mong muốn các cơ quan chức năng xác minh sự việc để anh chị yên tâm công tác.

Tin nhắn khiêu khích T. gửi tới chị Hoa.

Dịp Tết vừa qua anh Hoàng đã được nghỉ phép về đất liền, dù anh nhiều lần gọi điện, nhắn tin nhưng T. vẫn không dừng lại.

Hiện anh Hoàng và chị Hoa đã báo cáo sự việc tới công an huyện Cam Lâm và gửi đơn đến công an quận Tân Bình, TP.HCM để đề nghị những nơi này điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm nhục người khác” của T..

T. lấy hình anh Hoàng và đưa lên facebook nói rằng đây là chồng sắp cưới của mình.

Infonet sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này…

(Họ, tên của các nạn nhân trong bài đã được thay đổi.)

N.Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/mot-gia-dinh-sy-quan-cong-tac-tai-truong-sa-dang-bi-khung-bo-tinh-than-post222459.info