Một lần bà cô đến chơi đã đẩy vợ chồng tôi phải li dị, con xa mẹ trong nháy mắt

Tôi đi chợ làm cái gì đó ngon cho mọi người ăn. Đi chợ tay đang xách nặng chồng tôi từ trong nhà xông ra tát tới tấp vào mặt tôi rồi chửi.

35 tuổi tôi bước lên xe hoa trong hạnh phúc và sang trọng khiến bao bạn bè người thân đều thốt lên câu "vậy mà số nó lại sướng thật". Tôi quên hết quá khứ đau khổ để làm lại từ đầu với người con trai kém tôi 5 tuổi. Anh ấy giàu có rất mạnh mẽ, chính anh đã giúp tôi mở lòng với cuộc sống vốn đã bị khép kín từ lâu.

Tôi không phải đi làm, một mình ở nhà chăm sóc con và cơm nước cho chồng. Tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng anh chững chạc hiểu biết hơn tôi nhiều, sau giờ đi làm anh nhanh cho chóng trở về với vợ con. Không bao giờ anh nói từ yêu vợ nhưng qua những cử chỉ âu yếm và việc làm của anh tôi hiểu được chồng yêu vợ nhiều lắm.

Tôi không phải đi làm, một mình ở nhà chăm sóc convà cơm nước cho chồng (Ảnh minh họa)

Cuộc sống 5 năm vợ chồng hạnh phúc, gia đình ấm áp là thế vậy mà chỉ một lần tôi mở rộng cửa đón chào bà cô họ của mình đến ở nhờ để chạy thận khiến gia đình tan đàn xẻ nghé. Lần ấy mẹ tôi bảo:

- Cô Lành tội lắm tuần nào cũng phải chạy thận mà thuê nhà cũng tốn kém, hay nhà con rộng rãi thế để cho cô ở nhờ một phòng con ạ, lúc khó khăn người ta mới nhờ đến mình, cô ấy cũng tiều tụy lắm rồi chẳng sống được bao lâu đâu, làm phúc cho các cháu nó hưởng con ạ.

- Được rồi mẹ đừng lo gì, nhà con còn 3 phòng cho khách ở đấy mẹ cứ bảo cô lên đây.

Nhìn cô Lành gầy lắm, hàng ngày tôi cơm nước cho cô ấy rồi khi nào có lịch chạy thận tôi lại chở cô ấy vào bệnh viện, từ ngày có cô tuy vất vả hơn nhưng tôi rất vui vì có người để tâm sự trò truyện, cô hay nói lắm, nếu ngồi tiếp chuyện với cô chắc cả ngày cũng chẳng hết. Chồng tôi nói chuyện với cô rất hợp, các con tôi cũng quý bà Lành lắm.

Cho đến một ngày chủ nhật chồng con đều ở nhà cả, tôi đi chợ làm cái gì đó ngon cho mọi người ăn. Đi chợ tay đang xách nặng chồng tôi từ trong nhà xông ra tát tới tấp vào mặt tôi rồi chửi:

- Đồ con đĩ, đồ hư hỏng dám lừa dối tôi à, hãy cút ra khỏi nhà của tôi ngay.

- Ơ anh làm sao vậy em chẳng hiểu chuyện gì cả, anh nói rõ xem nào.

- Cô thích nói rõ à, được tôi sẽ nói.

Đúng lúc đó bà cô chạy đến:

- Thôi cháu bỏ quá cho con bé, chuyện quá khứ đã qua rồi cứ để cho nó qua cháu ạ chấp làm gì.

- Cô đã nói với anh ấy cái gì đấy?

- Thật may có cô Lành nói hết sự thật nếu không cô sẽ lừa dối tôi đến già. Đồ đàn bà hư hỏng, đi ngủ hết thằng này đến thằng khác rồi đẻ con ra không muốn nuôi nó mà bóp cho nó chết. Có sống với cô tôi cũng bị nghiệp chướng không ngóc đầu lên nổi hãy cút đi.

- Cháu không ngờ cô lại là con người ăn không nói có ngậm máu phun người vậy, đúng là con cháu vừa sinh ra đã chết nhưng đó là do sức khỏe nó yếu nên mới thế, mà ngày đó cháu chỉ yêu một người đàn ông duy nhất sao cô lại nói cháu lăng nhăng chứ. Cháu không ngờ lòng tốt của cháu bấy lâu nay lại được cô trả ơn thế này đây.

- Cô nói đâu có sai, sự thật là vậy mà cả làng cả xã ai mà chẳng biết điều đó.

- Cô im đi, hãy ra khỏi nhà cháu ngay.

- Còn cô cũng cút đi, tôi không chấp nhận người vợ táng tận lương tâm thế được.

- Em xin thề với anh mọi thứ không như cô ấy nói đâu.

- Bây giờ làm gì có chứng cứ cô nói thế nào mà chẳng được.

- Nếu anh không tin em thì em chẳng còn gì để nói nữa.

Vừa nói nước mắt tôi cứ tuôn ra, nhìn thấy mẹ khóc con tôi chạy đến ôm chặt lấy mẹ khóc nức nở:

- Con không muốn mẹ đi đâu hết hãy ở lại với con.

(Ảnh minh họa)

Tưởng nước mắt con trẻ sẽ làm lòng anh rung động ai ngờ anh giằng lấy con gái và đẩy tôi ra, đánh đuổi tôi đi không hề thương tiếc. Tim tôi đau quá, không ngờ người cô tôi hết lòng giúp đỡ lại tìm cách hãm hại tôi đẩy đứa cháu ra ngoài đường chỉ với vài câu nói.

Kéo lê chiếc va li rời khỏi nhà mà tôi không biết phải nói thế nào cho chồng hiểu là tôi rất yêu bố con anh ấy, quá khứ của tôi không phải là thế, các bạn ơi hãy giúp gia đình tôi hàn gắn lại như xưa với.

Theo gia đình Việt Nam

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/mot-lan-ba-co-den-choi-da-day-vo-chong-toi-phai-li-di-con-xa-me-trong-nhay-mat-203041/