Một ngày, hai đội tuyển cùng ra mắt

KTĐT - Sau những ngày dài tập chay, nếu như không kể vài trận đấu giiao hữu không chính thức với các đội nội địa, cả hai đội tuyển bóng đá Việt Nam - Đội tuyển quốc gia và đội tuyển U 23 đều đã ra sân trình diện trước các cổ động viên nhà vào tối qua. Một trận trân sân Mỹ Đình( Hà Nội), một trận trên sân Thống Nhất (TPHCM) đều làm hài lòng người xem. Hai đội tuyển đã trình diễn lối đá nhiệt tình, gắn bó, đậm chất kỹ thuật đặc trưng của bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển quốc gia “đòi được nợ cũ” Tại Cúp bóng đá TP.HCM, đội tuyển quốc gia VN (ĐTVN) tái ngộ người hâm mộ sau gần 3 tuần tập trung, cũng là dịp những tuyển thủ tái xuất trên sân cỏ Việt Nam sau V-League 2009. ĐTVN dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức dù chưa đạt được phong độ tốt, nhất là thể lực, các tuyển thủ cũng đã có thế trận khá hơn đối thủ đến từ Turkmenistan. Đội bóng Trung Á là nhà ĐKVĐ giải này, từng thắng ĐTVN ở giải đấu năm 2008 với tỷ số 2-1, và lần này đem sang với đội hình mạnh nhất. Trong đội hình của Turkmenistan có các cầu thủ đang thi đấu ở Uzbekistan, Latvia, Azerbaijan, Kazakhstan và Nga. Dù rất muốn bảo vệ chức vô địch, nhưng lối chơi bóng rất bài bản Turkmenistan đã bị phá vỡ khi gặp chủ nhà VN ở trận khai mạc. ĐTVN đã dẫn điểm trước sau cú sút của Quang Hải ở phút 60 . Tỷ số này đã được duy trì cho đến hết trận. Sau trận này, ĐTVN được bổ sung thêm 5 cầu thủ từ U.23 là Thành Lương, Văn Học, Mạnh Dũng, Trọng Hoàng và Phan Thanh Hưng. Sau khi đá xong trận U.23 VN gặp Chunnam Dragons các cầu thủ U.23 này bay vào tập cùng đội tuyển để thi đấu hai trận còn lại gặp SV Hàn Quốc ngày 24/10 và gặp tuyển Singapore ngày 26/10. Ở trận đấu giữa Singapore và Sinh viên Han Quốc, phần thắng thuộc về đội bóng Đông Nam Á U23 tìm bộ khung cho SEA Games Sau 40 ngày tập trung, đội tuyển U23 Việt Nam mới có được 2 trận đấu kiểm nghiệm với Hòa Phát HN và Nam Định. Phải đến trận gặp Chunnam Dragons, một đội bóng mạnh đến từ giải K-League ( Hàn Quốc) mới là trận giao hữu thực sự đầu tiên của U23 VN. Tiếp đó U23 VN sẽ chỉ có thêm 3 trận đấu nữa ở VFF Cup (tháng 11) để chỉnh sửa đội hình. Nên gần như trận gặp Chunnam Dragons là thời điểm chính để HLV Calissto kiểm nghiệm và xác định bộ khung, thử nghiệm chiến thuật cho U23 VN. Các tuyển thủ U 23 này bắt đầu con đường chinh phục đỉnh cao SEA Games. Trước đối thủ nhỉnh hơn về thể hình và thể lực, các tuyển thủ U23 VN đã có lối chơi tự tin, không ngại phô diễn kỹ thuật cá nhân. Chính bằng kỹ thuật của mình, Thanh Hưng đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Nhưng ngay đó các cầu thủ Chunnam Dragons đã nhanh chóng gỡ hòa. Các cầu thủ Hàn Quốc tăng nhịp độ thi đấu, tấn công đã dạng đã chứng tỏ kinh nghiệm, đẳng cấp cao hơn các tuyển thủ trẻ U 23 VN. Đội khách đến từ xứ sở Kim chi đã thắng 2-1. Gặp đối thủ mạnh, U23 Việt Nam ít có cơ hội tạo ra đột biến, và đã bộc lộ những điểm mạnh kỹ thuật cũng như khiếm khuyết trong phòng ngự . Điều này giúp HLV Calisto đánh giá lại lực lượng trước khi hoàn thiện đội hình ở giải VFF Cup. HLV Calisto sẽ tìm ra bộ khung đủ mạnh cho “chiến dịch tìm vàng” ở SEA Games 25 tại Lào vào cuối năm. Một trận giao hữu thành tích thắng thua không bao giờ được đặt lên hàng đầu, nhưng màn trình diễn của U23 trong ngày ra mắt là chấp nhận được. Vũ Phong

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=27&newsid=180621