Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ

Sau hơn 1 tháng học tập, rèn luyện, 270 tân binh tại Tiểu đoàn Bộ binh 5, Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bắt nhịp với các chế độ nền nếp theo hiệu lệnh. Dưới sự quan tâm, hướng dẫ tận tình của cán bộ các cấp trong Tiểu đoàn, những bỡ ngỡ ban đầu đã qua nhanh. Các chiến sĩ mới tự tin, phấn khởi, xác định rõ nhiệm vụ, quyết tâm phấn đấu giành kết quả cao trong huấn luyện.

Bài học đầu tiên là việc gấp chăn màn phải vuông vắn.

Các tân binh khởi động ngày mới với bài tập thể dục và võ thuật.

Buổi tập điều lệnh tại đơn vị diễn ra trong không khí nghiêm túc.

Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đoàn vang vọng các khẩu hiệu “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu"...

Thực hành, kiếm tra kỹ thuật gói buộc thuốc nổ, một trong những kỹ thuật yêu cầu độ chính xác cao và cực kỳ nguy hiểm.

Quân phục người lính nổi bật trên thao trường đầy nắng và gió.

Chiến sĩ mới thực hành các kỹ thuật ném lựu đạn bài 1.

Luyện tập bắn súng tiểu liên AK.

Bơi lội là một trong những hoạt động nâng cao thể lực cho các chiến sĩ.

Nghiêm túc trong giờ học chính trị.

Ấm áp tình đoàn kết, chan hòa tình đồng chí, đồng đội trong bữa ăn.

Tăng gia sản xuất là hoạt động không thể thiếu trong môi trường quân đội.

Sinh hoạt buổi tối với các hoạt động: xem thời sự, ca hát,... khép lại một ngày huấn luyện của những chiến sỹ trẻ.

Diệu Linh - Đức Phương

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/mot-ngay-huan-luyen-cua-chien-sy-tre-3168488.html