Một tấm lòng hướng về quê hương

(VOV) - Hướng về quê hương đất nước là một điểm chung nổi bật của bà con kiều bào Việt Nam tại Pháp. Bà Jeanne Huỳnh và Hội Người về hưu và tự nguyện hợp tác phát triển an sinh (AREBCO) là một trong những trường hợp có nhiều đóng góp cho quê hương như vậy

Những năm gần đây, cái tên AREBCO đã không còn xa lạ với nhiều học sinh, sinh viên ở TP. HCM và nông dân ở huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp). Thoạt nghe tên AREBCO, nhiều người nhầm tưởng đây là một doanh nghiệp. Nhưng trên thực tế, đó là tên viết tắt của Hội Người về hưu và tự nguyện hợp tác phát triển an sinh - một tổ chức xã hội và từ thiện được thành lập tại Pháp từ năm 1992. Điểm đặc biệt của AREBCO so với những tổ chức khác là hội này tập hợp chủ yếu những người về hưu và tình nguyện quan tâm tới Việt Nam. Những người đầu tiên đứng ra thành lập hội cũng là những kỹ sư nông nghiệp về hưu. Theo bà Jeane Huỳnh, Chủ tịch AREBCO hiện nay, cái lợi của những người về hưu là họ đã nghỉ làm và con cái thì cũng đã trưởng thành nên có nhiều thời gian hơn để hoạt động xã hội. Ngay từ ngày đầu thành lập, những thành viên của AREBCO đã quan tâm tới những người nông dân ở trong nước. Trở về quê hương, những kỹ sư nông nghiệp về hưu của AREBCO đã giúp nhiều hộ nông dân ở miền Nam tăng năng suất lúa, cải thiện đời sống. Giờ đây, hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp tục là một ưu tiên của Hội. Chẳng hạn, AREBCO đã hỗ trợ anh kỹ sư nông dân nổi tiếng ở Cao Lãnh là Huỳnh Văn Út, còn được gọi là “Út máy cày” một khoản tiền đảm bảo để vay vốn ngân hàng, phát triển sản xuất. Với vẻ mặt hào hứng pha chút tự hào, bà Jeanne Huỳnh kể: “Ba năm trước về Việt Nam, thấy anh Út sản xuất máy cày một cách thô sơ với 2-3 người làm. Tuy nhiên, đợt vừa rồi khi chúng tôi xuống thăm, thấy cơ sở của anh “Út máy cày” đã có hơn 20 người làm việc thường xuyên. Ngoài ra, anh còn mở thêm 2-3 cơ sở khác lớn hơn. Ngày trước, trung bình phải 22 ngày anh Út mới làm ra được một chiếc xe, nhưng giờ đây một tháng anh sản xuất được 4 chiếc. Với số tiền anh kiếm được, anh đã cất một chiếc cầu cho làng và đặt tên là cầu “Út máy cày”. Ngoài hỗ trợ nông dân, một số hoạt động khác cũng được AREBCO thực hiện như đỡ đầu và trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở trong nước. Kể từ khi thành lập tới nay, Hội AREBCO đã trao hàng ngàn xuất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo với số tiền lên đến vài tỷ đồng. Bên cạnh đó, AREBCO còn phối hợp với Hội Phụ nữ từ thiện TP HCM giúp đỡ trẻ em mồ côi, khiếm thị, nạn nhân chất độc da cam, hay quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt... Những khoản tiền đầy ý nghĩa này đều do các thành viên Hội AREBCO quyên góp được từ những hoạt động tổ chức gây quỹ như các buổi cơm từ thiện hay văn hóa văn nghệ. Ngay trong tháng này, bà Jeane Huỳnh đã mời hai ca sỹ trong nước là Cao Minh và Hồng Vân sang Pháp biểu diễn để gây quỹ. Chuyến biểu diễn mang đậm nét văn hóa dân tộc Việt Nam không những làm nhiều Việt kiều xúc động mà còn giúp huy động được hàng ngàn euro để hỗ trợ cho học sinh và nông dân trong nước. Tính đến nay, bà Jenne Huỳnh xa quê đã gần 40 năm. Thế nhưng, tình cảm của bà đối với quê hương luôn sâu đậm. Cái gốc gác, cái hồn Việt bà không quên. Có đám, có giỗ, bà vẫn làm để cho con cái tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên. Bà Jeanne Huỳnh tâm sự: “Đã xa xứ từ lúc 2 tuổi, nhưng lúc nào mình cũng nhớ mình là người Việt Nam. Đất nước mình đã trải qua chiến tranh mấy chục năm, giờ đã biến đổi rất nhiều nhưng còn có thể tiến xa nữa. Mình nghĩ rằng bây giờ muốn cho đời sống khá hơn nữa, cần đầu tư cho chất xám của lớp trẻ”. Bà Jeanne Huỳnh có tâm nguyện mở một trường dạy nghề uốn tóc cho những trẻ em Việt Nam kém may mắn muốn có một nghề nghiệp để ổn định cuộc sống, bởi uốn tóc chính là nghề đã giúp bà thành đạt trên đất Pháp. Bà Jeane Huỳnh cũng mong ước phát triển hơn nữa những hoạt động của hội AREBCO để đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho quê hương./. Quang Hưng (từ Paris)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/mot-tam-long-huong-ve-que-huong/200910/124412.vov