Một thợ hồ không tham tiền bỏ nghĩa

Trong lúc đi nhặt những tấm ván cốt – pha bị lũ cuốn trôi tấp vùi gần cạnh nhà anh Tĩnh, anh Chiến đã nhặt được một túi xách trong đó có 2 ĐTDD, 47 triệu đồng và 16,5 chỉ vàng. Biết là tài sản của nhà anh Tĩnh bị thất lạc trong lũ, anh Chiến đã mang trả lại.

Sau khi nước lũ rút, anh Chiến Nguyễn Tất Chiến (31 tuổi), trú tại số nhà 20 Ngô Gia Tự, phường Duy Tân, TP.Kon Tum, cùng một số thợ hồ đi nhặt lại những tấm ván cốt-pha đã bị nước lũ cuốn trôi tấp vùi dưới bùn non cạnh nhà anh Phan Văn Tĩnh, trú ở nhà số 72 Phạm Văn Đồng, thuộc tổ 1, phường Lê Lợi, TP Kon Tum, và đã nhặt được chiếc túi xách bên ngoài bọc hai lớp nilon. Anh Chiến mở ra phát hiện bên trong có 2 chai dầu gió, 2 điện thoại di động hiệu NOKIA, hơn 47 triệu đồng tiền mặt và 16,5 chỉ vàng. Trước đó anh Chiến đã nghe tin, vợ anh Tĩnh là chị Võ Thị Huệ (38 tuổi) và em Phan Thị Bích Phượng (14 tuổi, con gái đầu anh Tĩnh, học sinh lớp 9 Trường THCS Lý Tự Trọng, TP Kon Tum), trong lúc bám dây để thoát lũ thì dây bị đứt và bị nước lũ cuốn chết cùng với túi tiền chị Huệ ôm theo bên người. Anh Chiến đã mang túi xách cùng với số tiền, vàng, điện thoại di động trả lại cho anh Tĩnh. Tiếp đó, trong lúc dọn dẹp vật liệu trong nhà đang xây dở của anh Tĩnh, anh Chiến lại tiếp tục nhặt được một cuộn tiền nhỏ và cũng giao trả lại cho gia đình anh Tĩnh... Mặc dù hoàn cảnh gia đình nghèo khó, bản thân là thợ hồ, song anh Chiến vẫn không tham của bỏ nghĩa. Anh tâm sự "Gia đình tui nghèo thật, nhưng so với những mất mát quá lớn của anh Tĩnh cũng chẳng thấm tháp gì. Tui không thể vô lương tâm tham của phi nghĩa để rồi phải ân hận cả đời"

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/10/121232.cand