Một thợ xe máy bị đâm trước cổng trường tiểu học

(HNMO) - Khoảng 14h ngày 20/10, nhiều người dân sinh sống quanh trường Tiểu học Tứ Liên đã hốt hoảng khi chứng kiến một xác chết nam giới bị phát hiện nằm ngay trên đường làng.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm gục trên vũng máu, mặt mũi hớt hải như vừa bị mất một vật gì đó. Theo nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm trước khi xảy ra vụ án mạng, họ đã trông thấy nạn nhân đi cùng 2 thanh niên khác trên một xe gắn máy lao vào từ ngoài đường cái vào trong hẻm sâu ngay sát trường Tiểu học Tứ Liên. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, chiếc xe máy trên lao vụt từ trong ngõ lao ra, nhưng trên xe chỉ còn có hai người trên tay cầm một bọc nhỏ với điệu bộ hốt hoảng. Cùng thời điểm này, người dân phát hiện một thanh niên nằm trên vũng máu ngay trên lối đi của ngõ. Người thanh niên này ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Bước đầu tên nạn nhân được xác định là Ngọc (SN 1975) làm nghề mua bán xe máy trên chợ xe Dịch Vọng, Cầu Giấy. Hiện tại, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. T.Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/12/223412/