Một tuần trên đất Thái (2)

* Bài 2: Hành trình xanh

(Cadn.com.vn) - Buổi sáng ở Chiang Mai thật dễ chịu. 5 giờ sáng rảo bộ quanh khách sạn đang ở, tôi cảm nhận được nét yên bình đến bất ngờ. Những nhà sư áo vàng đi khất thực, những chiếc taxi và tuk tuk của dân bản địa hòa lẫn trong không gian xanh của thành phố.

Lang thang trong khuôn viên của ngôi chùa gần đó, tôi chợt thấy tâm hồn nhẹ tênh khi nghe tiếng chim hót rộn ràng trên những tán cây ven đường. Chim ở đây nhiều thật nhiều và rất dạn dĩ, nào chim sẻ, bồ câu, sáo, thậm chí cả quạ đen cũng sà xuống chỉ cách người đi đường dăm ba mét tìm thức ăn. Thi thoảng, tôi còn bắt gặp cả những quán cà-phê mở cửa sớm, trông gần giống như những quán cà-phê "cóc" ở Đà Nẵng với những bộ bàn ghế xinh xắn bên cạnh những chậu hoa treo lơ lửng hoặc những giàn dây leo buông xuống trông thật đẹp và lạ mắt.

Điều dễ nhận thấy là ở Chiang Mai có khá nhiều cây xanh, kể cả trong lòng thành phố. Ngồi trên ô-tô vẫn có thể cảm nhận được sự yên bình mặc dù xe vẫn di chuyển với tốc độ khá nhanh. Anh bạn nhà báo Suphat nói rằng "Thành phố này không có đường trên cao ngang dọc như ở thủ đô Bangkok nên cây cối được trồng khắp nơi trong thành phố. Chiang Mai không hiện đại, đông đúc, không nhiều điểm vui chơi mang tính thương mại như Bangkok mà nó có một nét đẹp yên bình, nhẹ nhàng theo nét rất riêng". Dọc đường, tôi phát hiện nhiều bức tường thành cổ kiên cố và như một người bạn trong đoàn nhận xét, khu tường thành cổ này gợi nhớ đến kinh thành Huế, tuy không lớn bằng, bởi nó không còn nguyên vẹn mà chỉ còn những đoạn đứt khúc. Tường thành ở đây đoạn cao nhất còn sót lại chừng 4 mét, tất cả đều được xây bằng loại gạch nung ở thế kỷ XIX. Chạy dọc tường thành là những con kênh nhỏ chia đôi thành phố ra hai khu cũ, mới.

Khuôn viên phía trước trong Công viên hoa trung tâm ở Chiang Mai.

Trong ngày đầu tiên, ấn tượng nhất là khi chúng tôi được các bạn Thái đưa đến thăm Công viên Hoàng gia Ratchaphruek ở quận Mae Hia tọa lạc trên diện tích 80ha; thăm Công viên Bách thảo Hoàng hậu Sirikit. Chiang Mai là cố đô của Vương quốc Lanna, vì vậy, tòa nhà Kham Luang tráng lệ nằm giữa khung cảnh nên thơ với hồ nước, hoa, cỏ và những cột đá chạm khắc hình tượng Phật nằm dọc hai bên. Đặc biệt, tòa nhà rộng lớn này mô phỏng một dinh thự Hoàng gia mang nét kiến trúc đặc trưng dưới thời Lanna, làm bằng gỗ tek và không sử dụng đinh. Và để có thể tham quan hết khu công viên này, chúng tôi được người quản lý tại đây bố trí xe điện để di chuyển đến khu vườn nghệ thuật của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 39 khu vườn được thiết kế trong nhà, ngoài trời nhằm tôn vinh những đóng góp của Hoàng gia cho nền nông nghiệp Thái Lan. Chị Arjaee Pourpansakool, phòng thị trường của khu vườn đầy các loại hoa, kể cả hoa đặc sản mang tên "Tuylip Thái" cho biết, cao điểm, có ngày nơi đây thu hút hơn 1 vạn lượt khách đến tham quan. Điều bất ngờ nhất không ai nghĩ đến là ở đây có sự hiện diện của một ngôi nhà ngói truyền thống Việt Nam nằm giữa một không gian xanh trong quần thể các ngôi nhà và khu vườn nghệ thuật của các nước. Phía trước cổng có gắn biểu tượng Quốc kỳ nước ta cùng với cây cảnh và rặng cây cau được bày rất đẹp mắt trong khuôn viên của ngôi nhà. Chúng tôi dừng lại ở đây khá lâu để cùng chia nhau những cảm xúc mới mẻ và cũng để ghi lại những hình ảnh lưu niệm bên ngôi nhà Việt trên đất bạn Thái.

Tham quan ngôi nhà Việt trong Công viên hoa trung tâm.

Điểm tham quan tiếp theo được các bạn Thái giới thiệu chính là các Bhubing Palace nằm trên Đồi Buak Hạ, quận Muang, cách trung tâm thành phố Chiang Mai 22km. Đây là nơi cư trú đông của hoàng gia ở phía bắc của Thái Lan, trong đó có cả những nhà khách dành riêng cho khách nước ngoài. Tuy nhiên, các tòa nhà ở khu này không mở cửa cho công chúng tham quan. Điểm thu hút chính là cảnh quan các khu vườn quanh năm hoa nở. Có khi trời đang nắng, bỗng nhiên vẫn có những đám sương tràn về thật đẹp và mát. Chính điều đó đã khiến nơi đây trở thành chốn sinh trưởng tốt của các loài lan. Một trong những điểm thu hút chính là khu vườn hoa hồng có tên Suan Suwaree. Bên cạnh những bông hoa hồng, còn có rất nhiều loài hoa và cây khác như loài hoa trà, dương xỉ, hoa lan tre đầy màu sắc. Chỉ bằng phương tiện xe điện, chúng tôi mới đi được hết một vòng các điểm trong cung điện mùa đông của Hoàng gia khi trời đã về chiều.

Buổi ăn tối được các đồng nghiệp nước bạn chọn điểm cũng thật thú vị. Vừa ăn tối theo kiểu Khantoke ở Old Cultural Centre vừa xem một show múa truyền thống của người Lanna mang đậm nét văn hóa của cộng đồng dân cư phía Bắc Thái Lan, khách có thể vừa ăn tối vừa xem biểu diễn ngoài trời rất đông. Để ý một chút mới phát hiện ra ở đây không chỉ có khách bản địa mà du khách nước ngoài rất đông. Nhìn những vũ công là người Lanna múa ngón tay có gắn cái móng giả dài cong rất đẹp và điệu nghệ ai cũng thích và hào hứng mặc dù giá vé vào đây không hề rẻ chút nào (600 baht/người). Chính những vũ điệu và những món ăn rất riêng này thực sự đã làm cho sản phẩm du lịch của người Thái càng có thêm màu sắc, thu hút đông khách đến. Tiếc là đến giữa buổi, trời đổ mưa tầm tã nên tất cả chúng tôi không có dịp giao lưu nhảy múa chung với các vũ công trên nền nhạc truyền thống của người Lanna. Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm vẫn còn đọng lại đầy ắp những kỷ niệm khó quên của một ngày mới trên đất Chiang Mai.

Ký sự: Phương Kiếm
(còn nữa)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/new/65_102162_mo-t-tua-n-tren-da-t-tha-i-2-.aspx