Một vệ sĩ chém đứt dời tay đồng nghiệp

Vốn có sẵn mâu thuẫn, khi Dũng bị K. dùng đèn pin soi vào mặt, Dũng giận dữ, bỏ dở buổi làm, về phòng trọ rủ nhóm bạn mang dao ra đón đường “xử” đồng nghiệp.

Sau hai ngày điều trị trong Viện quân Y 108, sức khỏe tạm ổn định nhưng K., 22 tuổi, ở Hưng Yên vẫn chưa hết bàng hoàng về trận truy sát của nhóm côn đồ rạng sáng 19/10. Hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, mẹ mắc bệnh tim, nên vừa bước chân vào giảng đường, K. đã vội đi kiếm việc làm thêm tự lo cho cuộc sống. Với vóc dáng khỏe mạnh, K. xin vào làm tại Công ty vệ sĩ Hoàng Long ở Phú Lãm, Hà Đông. Tối 19/10, công ty của K. được thuê bảo vệ cho một chương trình ca nhạc tại quận Hà Đông. Trong lúc làm nhiệm vụ, vô tình K. soi đèn pin vào mặt đồng nghiệp Tống Xuân Dũng, 19 tuổi, ở Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, do vậy hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Sau khi chương trình kết thúc, K. cùng bạn gái đi xe máy về công ty lấy tiền bồi dưỡng. Vừa đến cổng trường CĐ Kinh tế, kỹ thuật và thương mại, thì bất ngờ một nhóm thanh niên, trong đó có Dũng xông đến, dùng dao chém túi bụi vào người K. Theo phản xạ, K. đưa tay lên đỡ mặt, đầu, nên bị chém đứt lìa bàn tay trái. K. đã chạy vào nhà một lãnh đạo của công ty ở gần đó cầu cứu. Tuy nhiên, sợ bị liên lụy, vị “sếp” này đã từ chối giúp đỡ. K. được đưa đi cấp cứu khi anh trai biết tin chạy đến và đưa đi bệnh viên. Rất may, bàn tay của K. đã được nối thành công. “Hôm đó cả nhà tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại của K. báo tin vừa bị chém đứt lìa tay, tôi vội vã cùng vợ phóng xe đến nơi thì thấy em tôi đau đớn ngồi gục một góc, chiếc áo của Công ty vệ sĩ Hoàng Long mặc trên người đẫm máu”, anh H. kể lại. Theo cơ quan điều tra, 14h cùng ngày, Dũng đã ra đầu thú và khai nhận, khoảng 16h ngày 18/10, anh ta cùng các bạn trong đội vệ sĩ đứng trước cổng ký túc xá trường thì gặp K. Do có mâu thuẫn trước đó, cả hai đã xô xát với nhau nhưng mọi người can ngăn, nên Dũng bỏ đi và sau đó đến bảo vệ cho chương trình ca nhạc tại sân vận động Hà Đông. Trong lúc làm nhiệm vụ, Dũng bị anh K. soi đèn pin vào mặt khiến hai bên lại gây gổ. Bực tức vì mâu thuân chưa được giải tỏa, Dũng bỏ về nhà trọ lấy dao ra cổng đợi anh K. đi qua rồi ra tay trả thù. Dũng đang là sinh viên năm thứ nhất của CĐ Kinh tế, kỹ thuật và thương mại.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Mot-ve-si-chem-dut-doi-tay-dong-nghiep/200910/64357.datviet