Mourinho giải lời nguyền số 7 MU: Phế bỏ Ronaldo, lập mưu cuỗm Sanchez

Mourinho đang sở hữu một dàn lực lượng có khả năng chinh phục. Nhưng “Người đặc biệt” cũng hiểu rằng, các danh hiệu chỉ đến khi ông có một “số 7” xuất chúng trong tay.

Video Ronaldo đọ tài Sanchez ở bán kết Confed Cup (nguồn VTV):

MU không phí thời gian vào Ronaldo

Cứ mỗi khi tình hình ở Real bất ổn, Cristiano Ronaldo lại dùng mái nhà xưa Old Trafford làm bình phong. Mỗi lần như thế, giới chóp bu MU lại vui như mở cờ, liền liên hệ để đưa CR7 trở lại. Nhưng lần nào cũng thế, “Quỷ đỏ” đều bị “phụ tình”.

Mourinho không muốn tái hợp Ronaldo ở MU

HLV Mourinho - người có 3 năm dẫn dắt Ronaldo ở Real, là người hiểu rõ nhất tham vọng của cậu học trò đồng hương. Ví như mùa hè năm nay, Ronaldo chỉ dùng MU để gây sức ép lên BLĐ Real. Nhưng Ronaldo sẽ không đời nào rời Real, bởi nơi này là đòn bẩy tốt nhất để cạnh tranh các danh hiệu cá nhân.

Bởi vậy, Mourinho đã trực tiếp thông báo với Phó chủ tịch Ed Woodward về khả năng thật sự chiêu mộ Ronaldo của MU chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Còn trong cuộc họp báo sau trận đại thắng LA Galaxy, mở màn tour du đấu mùa hè trên đất Mỹ, “Người đặc biệt” cũng đóng sập cửa quay về với CR7: “Đó là nhiệm vụ bất khả thi!”.

Theo tờ Metro, nhà cầm quân người Bồ không muốn MU lãng phí thời gian vào Ronaldo trong mỗi mùa hè nữa. Thêm nữa, Ronaldo - ở tuổi 32, đang chơi như một số 9 thực thụ chứ không còn là số 7 đơn thuần nữa. Ở khía cạnh này, “Quỷ đỏ” vừa bạo chi để đón một tiền đạo cắm đúng nghĩa trị giá 75 triệu bảng, đó là Romelu Lukaku.

Cái Mourinho đang cần và là cái thiếu thực sự của MU, đó là một số 7 - người tiếp nối những truyền thống của “Quỷ đỏ”. Trong mỗi giai đoạn thăng trầm, áo số 7 luôn mang trong mình giá trị cốt lõi của đội bóng, là người dẫn đường đưa MU đến với những thành công (và song hành với nó là những thất bại nếu người mang áo số 7 là một cầu thủ tồi).

Khi MU của Sir Matt Busby đánh bại Benfica, lên ngôi vô địch C1 lần đầu tiên lịch sử năm 1968, người mang áo số 7 là một thiên tài - George Best. Vị huyền thoại ấy đã mở ra một kỷ nguyên huy hoàng cho chiếc áo số 7 ở Old Trafford, để rồi những người kế tục đều là truyền nhân xuất chúng: Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo. Những cái tên ấy gắn liền với những chiến tích phi thường của “Quỷ đỏ”, với kỷ nguyên huy hoàng trong lịch sử MU.

Sanchez muốn C1? Mourinho có C1

Mourinho - kể từ thời điểm nhậm chức ở MU, nghiên cứu rất kỹ những giá trị truyền thống của đội chủ sân Old Trafford. Kể từ ngày đẩy đi một số 7 thất bại là Memphis Depay , chiếc áo này vẫn vô chủ. “Người đặc biệt” hiểu rằng sự nghiệp của ông tại MU chỉ trở nên vĩ đại khi ông tạo nên những số 7 vĩ đại cho CLB.

Alexis Sanchez (áo xanh) sẽ trở thành số 7 tiếp theo của MU?

Vào thời điểm này, sau khi cả Griezmann lẫn Ronaldo đều từ chối, chiếc áo số 7 đang dành sẵn cho một người - đó là Alexis Sanchez . Đích thân Mourinho thừa nhận tham vọng đó trong cuộc họp báo: “Tôi có muốn Alexis Sanchez không ư? Mọi HLV đều muốn có cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới trong đội hình. Nhưng tôi có thể nói gì? Tôi không biết nữa. Quyết định không phụ thuộc vào tôi, bởi tôi phải đợi câu trả lời từ Arsenal”.

Cơ hội sở hữu Sanchez của MU (và các đội bóng khác như PSG, Chelsea, Man City, Bayern hay thậm chí Real) đã trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Ngay sau thời điểm Mourinho công khai “tỏ tình” Sanchez, ngôi sao người Chile đáp lễ bằng tuyên bố muốn rời Arsenal để được chơi bóng tại Champions League.

Với việc Alexis kiên quyết không gia hạn trong khi hợp đồng chỉ còn 1 năm, “Pháo thủ” nhiều khả năng phải chấp thuận đề nghị không-thể-từ-chối” của MU.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/bong-da/mourinho-giai-loi-nguyen-so-7-mu-phe-bo-ronaldo-lap-muu-cuom-sanchez-c48a889215.html