Mourinho: Tôi là huấn luyện viên, đâu phải Harry Potter

(LĐO) - Sau trận ra quân đáng thất vọng ở La Liga, HLV Jose Mourinho đã nói với người hâm mộ đội nhà rằng, đừng mong đợi phép lạ từ mình, và "tôi không phải Harry Potter".

Real Madrid dưới sự dẫn dắt của tân HLV Mourinho đã có trận hòa đáng thất vọng trước Real Mallorca trong trận đấu mở màn La Liga hôm Chủ nhật vừa rồi (29.8). Tuy vậy, Mourinho tin rằng đội bóng của mình, gồm nhiều tân binh mới như Ricardo Carvalho, Angel Di Maria và Mesut Ozil, cần phải có thêm thời gian để định hình được lối chơi. Ông nói: "Tôi là một huấn luyện viên chứ không phải Harry Potter. " Harry Potter có phép thuật, nhưng đó chỉ là chuyện hư cấu, còn trong bóng đá, chẳng có phép lạ nào” Tôi mới đến Real Madrid được vài tháng, cả đội mới có chừng 40 buổi tập, và mọi người có biết chúng tôi đã có bao nhiêu buổi tập với đầy đủ đội hình, bao gồm cả những tân binh không? Không được 10 buổi. Mourinho tuyên bố, các cầu thủ vẫn đang tìm cách thích nghi với cách chơi mới. Thật dễ dàng nếu tôi không thay đổi bất cứ thứ gì và giữ nguyên mọi thứ của mùa trước. Điều này đương nhiên sẽ giúp đội có được sự thuận lợi khi bắt đầu mùa bóng này. Nhưng đó không phải là cách mà tôi muốn. Mourinho nhấn mạnh: “Những trận đầu mùa luôn khó khăn. Ở các giải khác cũng thế thôi. Bayern vừa thua, Inter hòa, Juventus thua, Manchester United cũng mất điểm trước Fulham. Không biết có phải tôi mê tín không, nhưng trận đấu đầu tiên của tôi trước đây ở Porto và Inter đều bắt đầu bằng 1 trận hòa. Nhưng sau đấy thì ai cũng biết: Ở Porto, tôi giành được 4 danh hiệu, còn ở Inter là 2 danh hiệu trong mùa đầu tiên, 3 danh hiệu trong mùa sau. Hãy cho tôi thêm thời gian”. Nguyễn Minh (Theo Sun)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/mourinho-toi-la-huan-luyen-vien-dau-phai-harry-potter/11664