Mourinho và những tâm sự đầu tiên về Real Madrid (P2)

(Bongda24h) - "Người đặc biệt" nhất quyết rời khỏi Inter mặc cho chủ tịch Moratti và các cầu thủ ra sức níu kéo. Real Madrid cũng đã chính thức công bố sa thải HLV Pellegrini và dành sẵn chiếc ghế nóng tại Bernabeu cho Mourinho. Chỉ còn nốt một công đoạn cuối cùng: giải quyết vấn đề đền bù hợp đồng giữa Inter và Mourinho là chiến lược gia người Bồ sẽ chính thức cập bến Real Madrid. Một trang mới trong sự nghiệp huấn luyện của Mourinho chuẩn bị được mở ra. Và cũng rất nhanh chóng, ông đã thực hiện bài phỏng vấn đầu tiên về công việc sắp tới tại Real với tờ AS, tờ báo thân cận của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Mourinho và những tâm sự đầu tiên về Real Madrid (P1) Hôm qua chúng tôi đã đăng phần 1 và hôm nay, xin được gửi đến quý độc giả phần còn lại của bài phỏng vấn này - Dù bây giờ vẫn còn quá sớm để nói về mùa giải tới bởi vẫn còn một World Cup trước mắt nhưng ông có nghĩ mình sẽ giành được chức vô địch La Liga? Tôi không dám chắc. Tôi muốn đăng quang ở La Liga bởi bất cứ cầu thủ hay HLV nào đều chả muốn giương cao chiếc cúp danh giá ở cả 3 giải đấu lớn nhất châu Âu: Anh, Italia, Tây Ban Nha. Không những thế, tôi còn đặt tham vọng trở thành người đầu tiên, HLV đầu tiên vô địch Champions League tại 3 CLB khác nhau. Ngoài ra, tôi cảm thấy khá hứng thú với công việc phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ thành ngôi sao lớn trong tương lai. Tôi cũng rất thích được giúp đỡ những cầu thủ lấy lại phong độ đỉnh cao của mình sau mùa giải thất vọng. ..Tóm lại tôi có rất nhiều động lực. Tôi không muốn đánh mất đi sự khiêm tốn của mình bằng cách lên giọng nói rằng tôi đến Real và tự tin sẽ lật đổ được vị thế thống trị của Barcelona. - Thực lòng, ông có đặt mục tiêu giành "cú ăn ba" ở thành Madrid? Chỉ có một đội bóng xuất sắc nhất mới vươn được đến đỉnh cao đó. Nếu Real đạt được tầm cỡ đấy, lúc đó hẵng nói đến chuyện "ăn ba". Mourinho đặt mục tiêu trở thành HLV vĩ đại nhất châu Âu khi giành chức VĐQG ở 3 giải đấu lớn nhất (Anh, Italia, Tây Ban Nha) và đăng quang ở Champions League với 3 đội bóng khác nhau - Liệu ông có ý định kéo hai cậu học trò Diego Milito và Maicon đến Real cùng mình? Tất cả mọi người đều biết rằng Diego Milito đủ sức thi đấu ở những đội bóng hàng đầu châu Âu như Real, Barcelona, Chelsea hay Inter. Sẽ chẳng ai tin tưởng vào một cầu thủ bất tài. Milito sở hữu đầy đủ phẩm chất của một trung phong xuất chúng. Nhưng tôi không nghĩ một cầu thủ đã đặt dấu ấn của mình vào những trang sử hào hùng của CLB lại có thể dễ dàng ra đi. Milito là của Inter và đội bóng sẽ giữ chân anh bằng được. Dĩ nhiên tôi rất muốn Milito tới Real nhưng cậu ấy sẽ ở lại Inter, được gia hạn hợp đồng và tăng thu nhập. Còn Maicon là một cầu thủ phi thường và chất lượng khỏi chê. Không dễ để một hậu vệ ghi được 6-7 bàn trong một mùa. Có được một con người như thế trong đội hình chẳng nhẽ không phải điều tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ nói rằng không muốn Maicon hiện diện ở thành Madrid. Tuy nhiên, Real đã có một Sergio Ramos (có thể chơi ở vị trí trung vệ hay hậu vệ phải giống Maicon), một cầu thủ hàng đầu thế giới hiện nay. - Kế hoạch cải tổ Real sẽ ra sao? Tôi muốn có thêm 3-4 cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự nữa nhưng không quên củng cố hàng công - Di Maria có phải là mục tiêu ông sẽ theo đuổi? Cậu ta là một cầu thủ giỏi nhưng lại thi đấu ở một giải nhỏ (VĐQG Bồ Đào Nha). Vì thế, tôi phải đặt ra câu hỏi liệu Di Maria có thể giữ được phong độ khi chơi bóng ở Tây Ban Nha hay Italia. Nếu thỏa thuận được một mức giá hợp lý dành cho Di Maria, tôi sẽ mạo hiểm và lập tức đồng ý ký hợp đồng ngay. Bằng không, tôi sẽ phản đối. Tôi muốn đội bóng phải có cách chi tiêu khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng. - Vậy còn Gerrad hay Lampard thì sao? Thực lòng, tôi rất thích những cầu thủ sắp chấm dứt sự nghiệp. Tôi luôn muốn trong đội hình có vài ba cầu thủ 33, 34 tuổi. Họ là những con người không tiêu tốn quá nhiều tiền "đầu tư" của CLB và nếu họ vẫn có thể chơi ấn tượng trong 2, 3 năm nữa thì đội bóng sẽ lãi to. Cả hai (Gerrad và Lampard) đều là những tên tuổi lớn và có thể thành công ở bất cứ nơi nào - Ông nói gì về Fabio Coentrao (phát hiện mới của bóng đá Bồ Đào Nha mùa vừa rồi và được cho là một mục tiêu của Mourinho)? Cậu ta đang chơi nổi bật nhưng ký hợp đồng với Coentrao vào lúc này là quá vội vàng. Tôi thích mẫu cầu thủ có bản lý lịch khác nhưng phải công nhận, Coentrao khá tiềm năng và có nhiều cơ hội để phát triển. - Còn De Rossi? Tôi cho rằng không bao giờ có thể sở hữu được De Rossi bởi anh ta và Totti là những con người "bất khả xâm phạm" tại AS Roma. Khi Totti chấm dứt sự nghiệp, De Rossi sẽ trở thành biểu tượng mới của đội bóng thành Rome và gần như không thể lôi kéo sang bất cứ một CLB nào khác. - Đã từng chinh chiến ở Bồ Đào Nha, Anh và Italia, liệu có phải ông tới Tây Ban Nha vì muốn tìm kiếm một thử thách mới trong sự nghiệp? Từ cách đây 4-5 tháng, tôi đã quyết định từ bỏ Italia, một môi trường bóng đá quá phức tạp và nhức đầu. Cũng may, thành tích ngoài sức tưởng tượng vào cuối mùa khiến tôi có thể rời khỏi Inter một cách thanh thản. Nhưng lúc đó, tôi đã tạm gác lại ý định ra đi để dồn sức vào công việc đưa Inter tới thành công. Vài tuần gần đây, khi khả năng gia nhập Real ngày một thực tế hơn, tôi đã xúc tiến nhanh chóng. Tôi đã gặp chủ tịch Florentino Perez. Tuy ông ấy không trực tiếp nói ra nhưng tôi biết Real cần tôi và tôi cũng cần Real. - Vậy còn cái giá của sự tự do? Liệu Real có sẵn sàng trả 16 triệu Euro (tiền đền bù hợp đồng cho Inter? Đương nhiên, Real đủ khả năng trả khoản tiền này nhưng tôi hy vọng tất cả các bên sẽ ngồi vào bàn đàm phán. Tôi muốn cả hai đội bóng (Inter và Real) đạt được sự đồng thuận bởi họ đều biết tôi muốn gì và thế nào là tốt nhất cho tôi. Và chắc chắn tôi sẽ đến Real Madrid. - Ông sẽ tập trung hết cho Real chứ? Tôi luôn cống hiến tất cả khả năng của mình cho những đội bóng tôi dẫn dắt. Tôi luôn dành phần lớn thời gian cho đội bóng vì thế đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống riêng tư. Cuộc đời của chỉ gói gọn trong gia đình và đội bóng. Tôi sẽ không thừa thời gian để đi lang thang đây đó ở Madrid hay đánh tennis, chơi golf. Mọi tâm sức của tôi sẽ dành hết cho Real. Xin cam đoan là như vậy. Bảo Phương (lược dịch)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/180/201005/o8haj29626/default.html