Mourrinho: "Đã thua đâu mà gọi là địa ngục?"

Người đặc biệt mới đây đã lên tiếng bảo vệ đội bóng của mình sau những trận hòa đáng thất vọng ở vòng bảng Champions League khiến khả năng đi tiếp của Inter Milan bị đặt một dấu hỏi quá lớn.

Sau một nửa chặng đường của vòng đấu bảng, Inter Milan vẫn lạc lối trên con đường tìm kiếm chiến thắng. Họ chỉ biết hòa và hòa đầy thất vọng trước đội bóng lớn như Barcelona, tầm trung như Dynamo Kiev và Rubin Kazan. Điều đó quả thực không xứng đáng với một nhà vô địch Serie A, cũng không xứng đáng với cái "nhãn hiệu" Mourinho đầy kiêu hãnh. "Đã thua đâu mà gọi là địa ngục?" Nhưng dù tình cảnh hiện tại ra sao thì Mourinho vẫn luôn kiêu ngạo, vẫn ngẩng cao đầu nhìn về phía trước và không bao giờ thừa nhận mình đang khốn đốn: "Chúng tôi phải liên tiếp đụng độ với các đội bóng có phong cách chơi khác nhau ở cả Ý và Châu Âu. Mỗi đối thủ là một thử thách mà không phải lúc nào cũng dễ dàng vượt qua." "Tôi đã từng nói bóng đá là con đường ngắn ngủi nối thiên đường và địa ngục. Chỉ cần một khoảnh khắc là mọi thứ sẽ thay đổi." "Nhưng hiện nay, chúng tôi chưa thua, thế nên đừng ai nói là chúng tôi đã ở trong địa ngục. Còn 3 trận đấu ở phía trước để chúng tôi thực sự biết lên thiên đường. Tôi đã tính toán rồi, lượt về sẽ dễ dàng hơn khi lịch thi đấu ở Serie A là tương đối hợp lý." TD

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Champions-League/64667_Mourrinho_Da_thua_dau_ma_goi_la_dia_nguc_.aspx