MU hậu Siêu cúp: Tay trắng trở về, quyết trút giận ở Ngoại hạng Anh

Mang nỗi buồn hậu Siêu cúp châu Âu trở lại Manchester, đoàn quân thất trận của Jose Mourinho quyết trút hết nỗi bực dọc trong ngày khai màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2017/18.

Video Real đánh bại MU (Siêu cúp châu Âu):

Ngay trong đêm, binh đoàn thất trận của MU trở lại Manchester từ Macedonia. Còn nguyên nét mệt mỏi, các cầu thủ “Quỷ đỏ” cho thấy họ vẫn còn bị nỗi buồn thua Real Madrid 1-2 đeo bám. Trong ngày trở về, Mourinho và các học trò không có cúp, không có huy chương vàng như kỳ vọng.

Thầy trò Mourinho thất vọng trở lại Manchester

Bản thân HLV Jose Mourinho cũng không giấu được sự thất vọng. “Người đặc biệt” lần thứ 3 thất bại trong trận Siêu cúp châu Âu, nhất là trước đội bóng cũ, chắc chắn sẽ không dễ nuốt trôi chút nào. Nhưng ở nhà cầm quân người Bồ toát lên vẻ lạnh lùng, rắn rỏi chứ không phải sự cam chịu như những người tiền nhiệm David Moyes hay Louis van Gaal. Đứng dậy sau thất bại, phản ứng một cách tích cực sau mỗi trận thua chính là điểm sáng thuộc về bản chất con người Mourinho.

Paul Pogba dường như cũng tự bản thân nhận ra mình đã trải qua 90 phút đáng quên ở Macedonia. Pogba nhận được sự kỳ vọng của tất cả, đặc biệt là người thầy từng ví anh với những Messi, Neymar, Ronaldo; nhưng rồi ném đi những kỳ vọng ấy.

Ánh mắt Pogba đượm buồn

Tệ hơn cả Pogba, tiền đạo trẻ Marcus Rashford thậm chí phải giấu mặt trong chiếc áo trùm đầu. Có lẽ Rashford vẫn đang tự trách mình với pha bỏ lỡ đáng tiếc ở những phút cuối. Bởi nếu tuyển thủ Anh tận dụng thành công cơ hội rõ rệt ấy, MU đã có thể buộc Real phải bước vào hiệp phụ, thậm chí penalty.

Dẫu sao thất bại này cũng chỉ là sự khởi đầu gian nan cho một chặng đường còn gian nan gấp bội ở phía trước. “Quỷ đỏ” cần thời gian hoàn thiện, và việc họ thua trước nhà vô địch Champions League 3 lần trong 4 năm cũng không phải thảm họa.

Rashford giấu mình trong chiếc áo trùm đầu

Ở một chừng mực nào đó, cái tát đau điếng từ Real Madrid mang lại lợi ích nhất định cho MU. Những trận giao hữu vừa qua, thầy trò Mourinho được tung hô lên đến mây xanh. Và bây giờ đây, họ trở lại mặt đất, nhận thấy mình đang ở đâu và cần phải làm gì cho hành trình 2017/18.

Đại diện của MU khẳng định, trận thua Real càng thúc đẩy động lực, quyết tâm của “bầy Quỷ đỏ” cho trận khai màn Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật. Trên sân nhà Old Trafford, MU sẽ tiếp đón West Ham (22h, 13/8) và đấy mới là đấu trường chính của đội bóng áo đỏ lúc này.

Tiến Long (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-hau-sieu-cup-tay-trang-tro-ve-quyet-trut-gian-o-ngoai-hang-anh-c9a557259.html