MU: Lời cảnh báo cho Sir Alex

Dù chưa có thông tin chi tiết về mức độ chấn thương của Rooney nhưng có thể khẳng định kể cả khi tiền đạo mang áo số 10 vẫn đủ khả năng chơi trọn vẹn những trận còn lại cho MU ở giai đoạn cuối mùa này, thì đó cũng là một lời cảnh báo cho Sir Alex về việc buộc phải tăng cường lực lượng cho mùa sau.

>> Wayne Rooney có thể đưa Đội tuyển Anh đến chức vô địch World Cup >> Cựu HLV Đội tuyển Đức kiêng dè WR10 >> 'Bayern Munich sợ Wayne Rooney' Việc Rooney phải liên tục “cày ải” ở mùa này (39 trận trên mọi đấu trường) với lối đá nhiệt tình cùng việc được xếp chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công, nơi anh luôn phải va chạm với trung vệ to cao của đối phương, đã không khỏi khiến giới chuyên môn lo ngại cho thể lực của “gã hói”. Và cuối cùng điều lo ngại đó đã thành sự thực khi vết thương đầu gối của Rooney tái phát sau trận gặp Liverpool. Nhiều nguồn tin khẳng định tiền đạo 24 tuổi vẫn đủ sức đá ở trận đấu với Bolton cuối tuần này, nhưng rõ ràng việc phụ thuộc quá nhiều vào Rooney đang gây phản ứng ngược với “quỷ đỏ”. Khi Sir Alex bán Ronaldo (để thu về két sắt 80 triệu bảng) và không tiếp tục ký hợp đồng với Tevez, người ta đã hy vọng ông sẽ mang về Old Trafford một chân sút đẳng cấp để “chia lửa” với Rooney. Thế nhưng thương vụ Benzema thất bại đã buộc “ông già gân” phải đặt niềm tin vào “kẻ thất nghiệp” Michael Owen. Những gì Owen làm được cho thấy danh hiệu “cựu thần đồng” hoàn toàn xứng với anh, và giờ “số 7” cũng đã sớm kết thúc mùa giải với một chấn thương, điều đã diễn ra suốt nhiều năm qua. Nếu họ chấn thương, ai đủ sức thay thế? Trên lý thuyết, MU vẫn còn một chân sút chất lượng là Berbatov, nhưng việc gặp vấn đề tâm lý và chỉ hợp với vai trò kiến tạo đã làm ảnh hưởng lớn tới hiệu suất làm bàn của tiền đạo trị giá 30,75 triệu bảng (mới ghi 10 bàn ở mùa này). Có thể thấy, hàng công “quỷ đỏ” đang quá mỏng và nếu không nhanh chóng có sự bổ sung vào mùa hè, mùa sau chắc chắn Sir Alex sẽ gặp nhiều khó khăn nếu chẳng may Rooney không thể tỏa sáng rực rỡ như lúc này hoặc anh dính chấn thương. Hàng công là thế, những tuyến khác của MU cũng rất cần được sự tăng cường. Sir Alex đã không mang về nhiều tên tuổi trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, dù ông luôn được cam kết sẽ có tiền. Và khi cả Vidic lẫn Ferdinand chấn thương, người ta đã thấy “quỷ đỏ” thảm hại đến thế nào khi Carrick phải sắm vai trung vệ. 12 triệu bảng để mua về một cầu thủ tiềm năng như Smalling chắc chắn không thể khiến NHM an tâm. Và còn đó là vấn đề của bộ ba “công thần” Giggs, Scholes, Neville. Những cầu thủ này đều đã ở bên kia sườn dốc và khi Anderson gần như sẽ ra đi còn Nani chưa đủ khả năng làm sống lại hình ảnh của Giggs thời hoàng kim, Sir Alex sẽ buộc phải xem xét việc “đi chợ” trong 3 tháng hè tới. "Bố già" sẽ phải bổ sung lực lượng Cũng cần lưu ý một vấn đề: MU đang thiếu một tiền vệ công có khả năng tạo đột biến. Cả Fletcher, Carrick và Park đều chơi bóng theo kiểu “người hùng thầm lặng” với lối đá “công nhân” và hiếm khi người ta thấy họ đủ sức tạo nên những khoảnh khắc đột biến cao như Paul Scholes làm được thời trai trẻ. Đồng ý rằng cả ba cầu thủ trên đều có vai trò quan trọng về mặt chiến thuật, nhưng ở một mùa giải kéo dài và trước nhiều đối thủ khác nhau, MU rất cần có sự bất ngờ trong lối chơi, điều đã phai nhạt ở mùa giải năm nay khi Ronaldo ra đi. Bên cạnh đó, việc Owen Hargreaves gần như sẽ không thể bình phục hoàn toàn chấn thương cũng được coi là yếu tố để Sir Alex xem xét việc mang về Old Trafford một tiền vệ thủ mới. Cũng cần nói đến trường hợp của Van Der Sar. Thủ thành người Hà Lan sẽ tiếp tục bắt thêm 1 mùa nữa. Nhưng rõ ràng ở tuổi 39, MU cần có một sự thay thế xứng đáng bởi không ai biết khi nào Van Der Sar sẽ xuống phong độ. Kuszczak và Foster đã có cơ hội chứng minh tài năng nhưng giờ có lẽ Sir Alex đã mất niềm tin vào họ. Hè năm ngoái, Sir Alex đã tỏ ra rất tự tin vào đội hình của mình và khăng khăng không chịu tiến hành những vụ mua sắm lớn. Dù MU cũng đang chơi tốt và có thể gặt hái những danh hiệu cao quý ở mùa này nhưng rõ ràng “cỗ máy” ấy đang vận hành với sự phụ thuộc vào một vài “chi tiết” và chỉ cần một trong số đó trục trặc, MU sẽ ngay lập tức gặp khó khăn. Vì vậy, hè năm nay, có lý do để tin rằng dù muốn hay không, Sir Alex cũng sẽ phải “đổ” tiền vào thị trường chuyển nhượng nếu còn muốn cùng MU chinh phục nhiều đỉnh cao nữa.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/bong-da-anh/giai-ngoai-hang-anh/89140.aspx