MU thắng kịch tính Newcastle: Chiến thắng của tương lai

MU hạ Newcastle 3-2 sau màn trình diễn sôi động. Đó là chiến thắng của tương lai, khi 3 cầu thủ ghi bàn đều trong độ tuổi 21.

1. Old Trafford trải qua một trận đấu kỳ lạ ở nhiều khía cạnh. Đầu tiên, MU phải cạnh tranh vị trí dự... Conference League, vốn không phải mục tiêu đặt ra khi mùa giải bắt đầu.

Thứ hai, Erik ten Hag tung đội hình xuất phát mà không có tiền đạo, khi Rasmus Hojlund ngồi dự bị do phong độ kém (anh chỉ ghi 1 bàn trong 10 trận).

Bruno Fernandes trở lại và truyền cảm hứng vào chiến thắng

Bruno Fernandes trở lại và truyền cảm hứng vào chiến thắng

Điều đáng ngạc nhiên khác là MU chỉ nhận 2 bàn thua trong trận đấu mà đối phương áp đảo và có nhiều cơ hội hơn. Newcastle không hiểu vì sao mình thất bại.

Nhìn chung, MU có một trận đấu đáng khen ngợi, mang đến niềm vui cho người hâm mộ trong lần xuất hiện cuối cùng trên sân nhà Old Trafford trong mùa giải này.

Sự trở lại của Bruno Fernandes sau chấn thương tiếp thêm động lực cho các đồng đội. Với người đội trưởng trên sân, Quỷ đỏ không thua trong 5 trận trước đó. Trong 2 trận không có anh, đội đều thất bại.

Bruno Fernandes, một trong số ít cầu thủ MU không bị chỉ trích mùa này, khuấy động toàn đội và dẫn dắt từng đợt tấn công mang tính cục bộ trong vai trò "số 9 ảo".

Cơ hội thành bàn rõ ràng đầu tiên đến từ anh, với cú vẩy bóng tuyệt đỉnh cho Garnacho thoát xuống dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Dubravka.

Amad có trận đấu xuất sắc

Amad có trận đấu xuất sắc

Sau hơn nửa giờ đồng hồ, MU mở tỷ số. Amad Diallo có pha độc diễn từ cánh phải vào trung lộ rồi kiến tạo, giúp Kobbie Mainoo thoải mái ghi bàn trong thế không bị kèm. Ở tình huống này, Bruno Fernandes thực hiện động tác bỏ bóng rất thông minh.

2. Khán đài Old Trafford có phần ngạc nhiên khi đội bóng của họ kết thúc hiệp 1 mà không thủng lưới, trong đó có khoảnh khắc Casemiro đánh đầu cứu thua ngay trên vạch khung thành.

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, tình huống xử lý không tốt của Amrabat tạo cơ hội cho Newcastle triển khai tấn công và Gordon dễ dàng ghi bàn.

Gần như ngay sau đó chính Amrabat kịp lùi về can thiệp, cản cú sút của Isak - ở tình huống Newcastle phản công nhanh từ sai lầm đáng trách của Wan-Bissaka - làm bóng đổi quỹ đạo và đập xà ngang cứu thua cho MU.

Vừa thoát bàn thua, MU đáp trả. Lần này, chính Amad Diallo dứt điểm chân trái quyết đoán khi bóng bật ra từ tình huống phạt góc do Bruno Fernandes thực hiện.

Hojlund ghi bàn trở lại, tín hiệu lạc quan trước chung kết FA Cup

Hojlund ghi bàn trở lại, tín hiệu lạc quan trước chung kết FA Cup

Các cầu thủ MU hiểu rằng mình dẫn trước nhờ sự may mắn và họ quyết tâm giữ lợi thế. Onana như người khổng lồ khi chiến thắng pha đối mặt Longstaff, rồi cú đánh đầu cận thành của Joelinton.

Những cơ hội bị Newcastle bỏ lỡ và Rasmus Hojlund bước vào sân. Anh chỉ cần 2 phút để ghi dấu ấn: cầu thủ người Đan Mạch nhận đường chuyền của Bruno Fernandes, xâm nhập vòng cấm rồi tung cú đá chân phải chéo góc đánh bại Dubravka.

Hojlund ăn mừng pha bóng nâng tỷ số lên 3-1 bằng cách hướng về góc khán đài của CĐV Newcastle và ra dấu im lặng.

Lewis Hall tung cú sút xa rất đẹp mắt đánh bại Onana trong thời gian bù giờ không đủ để Newcastle có điểm. Dù vậy, đội quân của Eddie Howe vẫn xếp trên MU với cùng 57 điểm nhờ vượt trội về hiệu số.

3. Cơ hội để MU bước ra châu Âu thông qua Premier League xem như đã tắt. Lợi thế trong cuộc đua giành vé Conference League thuộc về Chelsea, với trận hòa Bournemouth cuối tuần này là đủ (hoặc Newcastle không thắng Brentford).

HLV Ten Hag ghi điểm trong trận cuối cùng ở Old Trafford mùa này

HLV Ten Hag ghi điểm trong trận cuối cùng ở Old Trafford mùa này

Con đường duy nhất để MU dự Europa League là đánh bại Man City trong trận chung kết FA Cup ngày 25/5.

Nếu Man City giành FA Cup, chiếc vé Conference League sẽ dành cho đội hạng 7 Premier League. Trong trường hợp này, MU phải thắng Brighton và cổ vũ Brentford giành điểm trước Newcastle.

Sau tất cả, chiến thắng trước Newcastle là màn ghi điểm của HLV Ten Hag đối với người hâm mộ và nhất là Sir Jim Ratcliffe.

Ở Old Trafford, MU giành 3 điểm nhờ tinh thần chiến đấu, sự quyết tâm và dấu ấn trẻ mà Sir Jim Ratcliffe hướng đến.

Cả 3 cầu thủ ghi bàn cho Quỷ đỏ đều trong lứa U21: Mainoo 19 tuổi; Amad và Hojlund cùng 21 tuổi.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-mu-3-2-newcastle-ban-linh-nguoi-tre-2281318.html