MU thắng nghẹt thở phút cuối

Trong ngày cầu thủ trẻ Amad Diallo tỏa sáng, MU có chiến thắng nghẹt thở trước Newcastle với tỷ số 3-2 trên sân nhà Old Trafford ở trận đấu bù vòng 34 Premier League.

Bước vào trận đấu, MU và Newcastle nhập cuộc khá tự tin, với mục tiêu giành 3 điểm để bảo vệ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, Newcastle quyết tâm có bàn thắng sớm.

Phút thứ 10, MU được hưởng quả phạt góc, Bruno Fernandes đưa bóng khó chịu trong vòng cấm, bóng lộn xộn, Casemiro dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.

 Diallo tỏa sáng với 1 kiến tạo thành bàn và 1 bàn thắng giúp MU chiến thắng nghẹt thở. Ảnh: Getty

Diallo tỏa sáng với 1 kiến tạo thành bàn và 1 bàn thắng giúp MU chiến thắng nghẹt thở. Ảnh: Getty

Trước lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật của Newcastle, MU không thể tấn công trung lộ, thay vào đó các chân sút của Quỷ đỏ thực hiện các pha sút xa. Phút 15, Amad Diallo tung cú sút xa ngoài vòng cấm, thủ thành Dubravka của Newcastle vất vả cứu thua.

Phút 27, từ pha phối hợp ăn ý giữa Garnacho và Fernandes, tiền đạo MU có cơ hội đối mặt với thủ thành Dubravka nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không thể đưa bóng vào lưới, CĐV MU ôm đầu tiếc nuối.

Sau nhiều nỗ lực tấn công thì cuối cùng MU cũng có bàn thắng mở tỷ số. Phút 31, Amad Diallo đi bóng và chọc khe thông minh để Mainoo dứt điểm trong tư thế không ai kèm, 1-0 nghiêng về MU.

Sau khi nhận bàn thua, Newcastle vùng lên mạnh mẽ, liên tục là các tình huống nguy hiểm hướng đến khung thành của Onana. Phút 37, từ pha tạt bóng bên cánh phải, Gordon bật cao đánh đầu, bóng đi vào góc xa khung thành nhưng Casemiro có mặt kịp thời để phá bóng ngay trên vạch vôi.

 Thắng Newcastle, MU ngắt được mạch trận toàn hòa và thua. Ảnh: Getty

Thắng Newcastle, MU ngắt được mạch trận toàn hòa và thua. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, MU bất ngờ đánh mất thế trận khi liên tục chuyền bóng lỗi, ngay lập tức Newcastle trừng phạt bằng bàn thắng gỡ hòa. Phút 49, từ pha mất bóng giữa sân, Newcastle phản công nhanh, Murphy tạt bóng quá vừa tầm để Gordon đệm bóng cận thành, quân bình tỷ số 1-1 cho Newcastle.

Phút 57, MU một lần nữa vươn lên dẫn trước, từ tình huống đá phạt góc, Amad Diallo tung cú sút quyết đoán từ tuyến 2, giúp MU nâng tỷ số lên 2-1.

Newcastle dồn tổng lực tấn công, khung thành của MU liên tục chao đảo, rất may thủ thành Onana đã chơi xuất sắc khi có nhiều pha bóng giải nguy cho Quỷ đỏ, đặc biệt là tình huống đối mặt với Sean Longstaff ở phút 67.

Do dâng cao tấn công, hàng thủ Newcastle để lộ ra nhiều khoảng trống, phút 84, vừa vào sân thay người Hojlund đã ghi tên mình lên bảng điện tử bằng cú sút xa ngoài vòng cấm, bóng đi sệt và không cho thủ thành Dubravka cơ hội cản phá, 3-1 nghiêng về MU.

 Newcastle mất vị trí thứ 6 vào tay Chelsea sau khi để thua MU. Ảnh: Getty

Newcastle mất vị trí thứ 6 vào tay Chelsea sau khi để thua MU. Ảnh: Getty

Phút 90+2, Newcastle có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 bằng siêu phẩm của Lewis Hall, từ tình huống đá phạt góc, Lewis Hall từ tuyến hai thoải mái tung cú sút xa ngoài vòng cấm, bóng đi căng và không cho thủ thành Onana cơ hội cản phá.

Những phút cuối trận, CĐV MU sống trong cảnh lo lắng, nhưng rất may hàng thủ MU bảo vệ thành công thành quả khi thắng với tỷ số 3-2, qua đó ngắt được mạch trận toàn hòa và thua. Còn Newcastle, sau trận thua này “Chích chòe” đánh mất vị trí thứ 6 vào tay Chelsea, đội đã thắng Brighton 2-1.

HỮU VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/mu-thang-nghet-tho-phut-cuoi-post790794.html