MU vượt ải Everton, Van Gaal lên tiếng cảnh báo đối thủ

Vừa phải cùng đội bóng trải qua 90 phút đầy căng thẳng trên sân nhà nhưng nhà cầm quân người Hà Lan vẫn đầy tự tin khẳng định sức mạnh của bầy Quỷ Đỏ trong giai đoạn sắp tới.

Man United xứng đáng thắng Everton với hàng tá cơ hội tạo ra trước khung thành của Tim Howard. Nhưng công bằng mà nói, để có thể giữ 3 điểm ở lại Old Trafford. Quỷ Đỏ cũng đã phải cần đến không ít may mắn và đặc biệt là màn trình diễn xuất thần của David De Gea. Chiến thắng chuyên gia phạt đền Leighton Baines trên chấm 11m, cùng hai pha cản phá không tưởng vào cuối trận, thủ môn trẻ người Tây Ban Nha đã “phản pháo” hoàn hảo những chỉ trích nhắm vào anh trong thời gian gần đây.

Liên tục có những trận đấu khó khăn trong thời gian gần đây (chật vật thắng Everton và West Ham, thua sốc Leicester) nhưng HLV Louis Van Gaal vẫn không tỏ ra e dè gì trước báo giới. Ngược lại, ông còn tràn đầy tự tin bắn tín hiệu cảnh báo cho những đối thủ cạnh tranh trưc tiếp.

“Tôi đã thường xuyên nói các cầu thủ đang không đạt điểm rơi phong độ trong giai đoạn này. Chúng tôi chơi không tốt vậy mà vẫn đủ khả năng lọt vào top 4. Thử tưởng tượng xem Man United sẽ tiến xa đến đâu nếu các cầu thủ thi đấu bùng nổ với 100% khả năng?”

Trở lại với trận đấu với Everton, Van Gaal hài lòng với màn trình diễn của các học trò nhưng cũng không phủ nhận những khó khăn mà đội khách đã gây ra. “Tôi có thể nói chúng tôi đã có một trận đấu hay, thậm chí khi các cầu thủ chỉ thể hiện điều đó trong hiệp một và 15 phút đầu hiệp hai.”

“Mặc dù vậy, phải thừa nhận rằng sự tổ chức và cân bằng trong lối chơi của MU cần phải cải thiện nhiều hơn. Chúng tôi đã chơi tuyệt hay trong hiệp một khi liên tục dồn ép Everton. Tuy nhiên, hiệp hai lại khá khó khăn khi họ đã áp đặt lại thế trận và liên tục khiến chúng tôi phải chống đỡ trong giai đoạn 15 phút cuối cùng. Tôi cũng đã sử dụng hết quyền thay người nhưng cũng khá vô ích trong việc chiếm lĩnh trận đấu.”

Đúng là Man United đã trở lại top 4 sau… hơn một năm, dù thi đấu không thực sự tốt. Tuy nhiên, các CĐV Quỷ Đỏ khó có thể ăn mừng vì hầu như những đối thủ trong 7 vòng đầu đều chỉ thuộc dạng trung bình. Premier League đã bước sang tháng Mười nhưng Everton mới là “thuốc thử liều cao” đầu tiên cho thầy trò Van Gaal. Trước mắt họ sẽ còn rất nhiều thử thách chông gai từ các đối thủ top đầu. Sau khi làm khách trước West Brom vòng đấu tới, MU sẽ thực sự bước vào cuộc “hành xác” với liên tiếp 3 cuộc đụng độ với Chelsea, Man City và Arsenal.

Nên nhớ, ngoại hạng Anh đang rất căng thẳng khi khoảng cách từ vị trí của MU đến nhóm “cầm đèn đỏ” chỉ là 3 điểm. Sảy chân một chút thôi và Quỷ Đỏ có thể sẽ lọt vào top 4… cuối cùng trên BXH.

Gia Khoa

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/mu-vuot-ai-everton-van-gaal-len-tieng-canh-bao-doi-thu-172-96889.html