Mưa bàn thắng và thẻ phạt

Hoàng Anh Gia Lai đứng lên mạnh mẽ bằng chiến thắng 2-0 trước B.Bình Dương trong trận đấu có 3 thẻ đỏ, tuy nhiên sốc nhất chính là chiến thắng hủy diệt 5-2 của Đồng Tháp trước V.Ninh Bình

Cuộc chạm trán trên phố núi giữa HAGL và B.Bình Dương diễn ra chiều qua, 28-2, đã nóng hơn mong đợi khi ngoài việc cống hiến một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, cầu thủ hai đội cũng nhiều lần khiến các khán đài sân Gia Lai sôi sục với những pha bóng thô bạo. Đỉnh điểm là ở phút 88, thời điểm mà HAGL đã dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Minh Thiện và Evaldo, trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã phải rút hai thẻ đỏ trực tiếp phạt Evaldo của HAGL và Hữu Thắng của B.Bình Dương vì xô xát nhau. Kể từ thời điểm đó, nhiều khán giả quá khích ở khán đài B sân Gia Lai đã ném vật lạ xuống sân khiến trung vệ Chí Công của B.Bình Dương phải nằm sân trong lúc BTC liên tục kêu gọi các khán giả bình tĩnh. Trận đấu giữa HAGL gặp B.Bình Dương hay về chuyên môn nhưng cũng nóng bỏng chuyện bạo lực. Ảnh: N.LINH Cũng may là trận đấu không còn nhiều thời gian nên dù sau đó hậu vệ Hoàng Vương của đội khách bị thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Sakda nhưng sức nóng trên các khán đài cũng đã được hạ nhiệt. Thắng 2-0, HAGL vươn lên xếp thứ 10 trong khi B.Bình Dương tuy vẫn đứng đầu bảng nhưng chỉ còn xếp trên đương kim vô địch SHB Đà Nẵng, đội đã thắng K.Khánh Hòa 2-0, nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Trong khi đó, dù phải làm khách tại Nghệ An nhưng XM.Hải Phòng lại là đội đá hay hơn. Dù để lão tướng người Croatia Vidovic mở tỉ số cho Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở phút 42 nhưng đội khách đã lội ngược dòng trong hiệp 2. Bắt đầu bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Đặng Văn Robert ở phút 61, XM.Hải Phòng ghi thêm 3 bàn nhờ công của bộ ba Leandro, John Wole và Lazaro. Điểm sáng le lói trong hiệp 2 của SLNA chỉ là pha gỡ hòa 2-2 của Quang Tình trước khi hàng thủ chơi như mơ ngủ để thua thêm 2 bàn cuối trận. Trận thua khiến CĐV SLNA thất vọng, tranh thủ ra về sớm nhờ vậy mà lực lượng an ninh trên sân Vinh không quá vất vả trong việc bảo đảm trật tự. Vòng 3 V-League không chỉ chứng kiến HAGL đứng dậy mạnh mẽ mà một “đại gia” khác là Đồng Tâm Long An cũng tìm lại sức mạnh vốn có khi đánh bại T&T Hà Nội 2-0. Với sự trở lại của thủ môn Santos, hàng thủ “gạch” đã khóa chặt mũi nhọn Công Vinh, tạo động lực cho hàng công với Antonio và Danny ghi 2 bàn, giúp Đồng Tâm Long An giành chiến thắng đầu tiên ở V-League 2010. Một đại diện khác của miền Tây là Đồng Tháp cũng tìm được 3 điểm đầu tiên bằng chiến thắng kinh hoàng 5-2 trước đối thủ giàu tham vọng V.Ninh Bình. Riêng tiền đạo Lương Văn Được Em trở thành cầu thủ nội đầu tiên lập hat-trick ở V-League 2010. Kết quả hai trận còn lại, Megastar Nam Định thua Navibank Sài Gòn 1-2, Lam Sơn Thanh Hóa thua Hòa Phát Hà Nội 2-3.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100301122037801p0c1026/mua-ban-thang-va-the-phat.htm