Mùa cúc họa mi

Những ngày này, cúc họa mi đã bung nở, lan tỏa khắp nơi, thậm chí được gửi qua đường hàng không đến với nhiều xứ sở khác. Còn ở làng hoa Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) – nơi trồng nhiều cúc họa mi nhất, và cúc họa mi ở đây cũng được cho là đẹp nhất - bà con đang tất bật mùa thu hoạch.

Những ruộng cúc họa mi được trồng để cho thuê chụp ảnh.

Loài hoa nhỏ bé, trắng muốt này lại có nét mộc mạc,
tinh khôi rất riêng của mùa đông Hà Nội.

Khác với ở nhiều nơi, người nông dân ở làng hoa Nhật Tân thường trồng cúc họa mi xen dưới gốc đào. Tận dụng những khoảng trống đó, những luống cúc họa mi thường được trồng từ khoảng tháng 5 và thu hoạch khoảng cuối tháng 10 âm lịch.

Cúc họa mi thường chỉ nở rộ trong khoảng 2 tuần nên người dân Nhật Tân
cố gắng thu hoạch nhanh để bán.

Năm nay cúc họa mi được mùa, được giá nên bà con Nhật Tân phấn khởi.

Năm nay, cúc họa mi nở muộn hơn mọi năm. Vì thế, ngay từ sáng sớm đến chiều muộn, làng hoa luôn có khách. Đặc biệt, những ngày cuối tuần du khách tới chụp ảnh đông nườm nượp. Không chỉ được mùa mà còn được giá, vì thế bà con làng hoa rất mừng. Một vụ hoa “xen canh” với đào đã giúp nhiều gia đình thu được có khi đến 200-300 triệu đồng.

Người dân trồng hoa tại Nhật Tân thường trồng xen kẽ
cúc họa mi dưới những luống hoa đào.

Cúc họa mi theo những chiếc xe đạp tràn về phố.

Những xe hàng rong cũng tất bật từ sáng sớm, đem từng cành cúc họa mi mỏng manh dạo khắp phố phường Hà Nội.

Loài cúc họa mi không quá khó tính, thậm chí có thể nói là dễ trồng, nhưng chỉ ở vùng đất Nhật Tân hoa mới bừng lên một cách tinh khôi nhất, khiến người ta xao xuyến.

Quỳnh Trân

Từ khóa

cúc họa mi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/mua-cuc-hoa-mi/138748