Mùa cưới héo hon vì chụp ảnh

"Hồi hộp nhất, sướng nhất, nhưng hãi nhất là chụp ảnh cưới" - bạn đọc chia sẻ với Lao Động về chuyện dở khóc, dở cười khi chụp hình mùa cưới cũng như chất lượng các studio áo cưới tại Hà Nội.

Để có ảnh cưới như ý, bạn cần đầu tư tìm hiểu các studio uy tín. (LĐ) - Studio... nhồi khách Dạo một vòng quanh các studio ảnh cưới tại Hà Nội, có thể thấy dịch vụ này đang ăn nên làm ra trông thấy khi ngày càng có nhiều cơ sở được mở ra để phục vụ nhu cầu của các đôi uyên ương. Giá thành chung của các studio dao động không nhiều, từ 3 - 10 triệu đồng là có thể có được ảnh cưới và váy cưới trọn bộ. Cá biệt, có nhiều nơi có mức giá cao hơn khi phụ trách trang điểm và chụp ảnh là các chuyên gia có tiếng và váy được nhập từ nguồn hàng cao cấp hơn. Tuy nhiên, cũng không hiếm studio đặt tên cho các gói dịch vụ của mình một cách mỹ miều để tăng giá thành, trên thực tế là "vẽ" thêm các khoản phụ trợ để tính thêm tiền của khách như vali để ảnh, bộ ảnh mini du lịch, váy khuyến mãi, bìa da loại tốt... có thể không cần thiết và tốn kém. Chị Hà Anh - một cô dâu nhà tại phố Nguyễn Du - cho biết, khi đi chọn nơi chụp ảnh cưới, các đôi uyên ương cần tham khảo kỹ thông tin từ người khác bởi không phải studio nào quảng cáo hoành tráng là chất lượng cũng tốt. "Tháng 8 vừa qua, vợ chồng mình đăng ký chụp hình tại một studio trên đường KL. Khi tới Bách Thảo chụp hình thì mới biết hóa ra để trưng dụng triệt để nhân lực và thời gian thì họ gộp tới 5 đôi uyên ương vào một lần chụp với một êkíp phục vụ. Có người đợi 2 tiếng đồng hồ không tới lượt chụp đã mệt muốn xỉu giữa cái nắng cuối hè". Hà Anh còn cho biết thêm, studio này còn tiết kiệm tới mức 1 bó hoa tươi dùng chung cho 5 cô dâu, đến nỗi chỉ sau 1 tiếng chụp hình, bó hoa đã héo rũ, cánh giập nát, cô dâu nào không may chụp cuối thì... ráng chịu. Sau một buổi sáng, cặp vợ chồng nào cũng mệt rũ và héo hon vì thay nhau bị xoay vần. Cô dâu Phương Thảo (đường Trường Chinh) thì cho biết: "Đi chụp ảnh vừa mất thời gian, vừa mệt, mà tất cả các thợ ảnh ở studio đều có chung một kiểu chụp, một góc độ nên album của cặp vợ chồng nào cũng như "sinh sản vô tính". Trang điểm cũng phải bồi dưỡng Anh Dũng và chị Minh, nhà ở tập thể Thành Công, đến giờ này vẫn chưa thể quên kỷ niệm "nhớ đời" khi chụp ảnh vào tháng 9 năm ngoái. Được một studio áo cưới trên phố BT hết lòng mời mọc, lại thấy giá cả chỉ khoảng hơn 6 triệu đồng 1 bộ ảnh khuyến mãi, cả hai quyết định chọn làm nơi ghi hình ngày vui của mình. Đến ngày ghi hình, cửa hàng hẹn 7h sáng có mặt, thì 8h30 êkíp chụp hình và trang điểm mới lục tục kéo tới. Chưa khỏi hết giận khi nhìn cô trang điểm viên còn lờ đờ ngái ngủ, chị Minh lại tá hỏa khi thấy gương mặt vốn không được gọn gàng của mình được đánh toàn gam màu "hường". "Vừa già, vừa xấu, mình bực lắm. Mãi sau nghe bạn bè nói mình mới biết là trang điểm thì phải bồi dưỡng họ một - hai trăm ngàn thì họ mới nhiệt tình "đánh" đẹp được"- chị Minh bức xúc. Đến khi chụp hình, cả hai còn bực hơn khi vốn không quen chụp ảnh, nhưng thợ chụp của studio lúc ngọt nhạt, lúc khản giọng mắng: " Dáng đứng cứng, khòng lưng, gồng vai như thế làm sao có được bức ảnh có hồn". Nghĩ tới bộ ảnh đẹp, nuốt giận vào trong, anh Dũng đành động viên chị Minh cố gắng "diễn" suốt 3 tiếng đồng hồ mệt nhoài. Đến khi xem makét hình ảnh, anh Dũng chán nản hẳn khi thấy bộ ảnh hoàn toàn không được như ý hai vợ chồng. Do quá đông khách, thợ của studio chỉ chỉnh sửa bộ ảnh rất qua loa, ảnh của hai vợ chồng gần như được "dán" vào cho có. Không những thế, nhân viên cửa hàng còn tỉnh bơ tuyên bố: "Cô dâu, chú rể chỉ đến thế thì chúng em cũng chỉ làm ảnh được có vậy thôi". Quá thất vọng, anh quyết không trả nốt số tiền 50% còn lại của hợp đồng và coi như bỏ hẳn bộ ảnh đó để chụp lại ở studio khác. Bạn đọc có bức xúc về chất lượng, giá cả hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, hay có thông tin về quyền lợi NTD bị xâm phạm, xin liên hệ với Chuyên mục bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Trang Hà Nội - Báo Lao Động). ĐT: 3 5330305 (máy lẻ 125, 126). Email: baoventd@laodong.com.vn. Quỳnh Châu

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/mua-cuoi-heo-hon-vi-chup-anh/200910/159628.laodong