'Mùa đông xứ Huế' vang lên giữa trời Thủ đô

Chương trình nghệ thuật đặc sắc đầu tiên mang tên “Mùa đông xứ Huế” vừa diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội đã thu hút đông đảo công chúng Thủ đô cũng như những người con xứ Huế đang công tác và làm việc tại Hà Nội.

Đêm nghệ thuật “Mùa đông xứ Huế” diễn ra lúc 20 giờ ngày 14/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã đến dự chương trình.

Đêm mở màn chương trình nghệ thuật “Mùa đông xứ Huế” đã để lại trong lòng khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Một chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, khán giả không chỉ được lắng hồn mình trong những giai điệu đặc trưng của xứ Huế mà như còn được bước chân đến với xứ Huế, bước chân bên dòng Hương lững lờ trôi, lắng lòng với thành quách rêu phong trầm mặc, và trong không gian mờ ảo của mưa Huế, thấy tà áo dài tím của cô gái Huế- biểu trưng cho tình Huế chung thủy sắt son, thấy tình người, tình đất như da diết hơn, sâu nặng hơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đến tham dự chương trình Mùa đông xứ Huế

Chương trình nghệ thuật được xây dựng nội dung công phu với sự tham gia biển diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi đến từ cả 3 miền như: Bảo Yến, Vân Khánh, Quang Linh, Đăng Dương, Anh Thơ, Vũ Thắng Lợi, Lê Anh Dũng, Lô Thủy…

Mưa trên phố Huế được tái hiện trên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội gây xúc động khán giả Thủ đô

Giữa cái lạnh khô hanh của Hà Nội, công chúng yêu nghệ thuật biết thêm một mùa đông khác, Mùa đông xứ Huế. Huế mùa đông, mùa đông của mưa, mùa đông của những cung bậc cảm xúc đối với con người, với mảnh đất mộng và thơ.

Mở màn chương trình, hình ảnh sân khấu đã đưa khán giả lạc bước đến một miền đất đẹp, nên thơ với dòng sông hiền hòa, với những ngọn núi tím mờ, với đền đài thành quách, giữa không gian đầy màu sắc ấy, những điệu hò Mái nhì, mái sấp, Quỳnh tương vang lên da diết. Huế gắn với nét u buồn trầm lắng, bởi vậy, tiết mục thơ “Mưa Huế” với nỗi niềm tâm sự của một người con gái đã xa Huế và xa mối tình đầu của mình qua giọng ngâm của NSƯT Thu Hằng như chạm vào từng trái tim người nghe.

Hẹn Huế mùa sau trở lại thăm

Thăm từng cái lạnh giấu trong chăn

Thăm mưa rả rích trong đêm vắng

Để nhớ vô cùng những tháng năm

Chương trình gồm những nhạc phẩm mang âm hưởng nhạc Huế tái hiện mùa đông xứ Huế thông qua âm nhạc cổ truyền tại Hà Nội. Phần một của chương trình có tên gọi “Huế xưa” đã tái hiện một cố đô trầm mặc với những cơn mưa kéo dài níu lòng người, níu chân người chậm lại trong cái lạnh se sắt của “Mùa Đông xứ Huế”. Đặc biệt, tiết mục mở màn “Nón bài thơ xứ Huế” với các làn điệu “Hò mái nhì”, “Mái sắp”, “Quỳnh tương” và “Lý con sáo” do các nghệ sĩ đến từ xứ Huế biểu diễn góp phần giới thiệu đến khán giả dòng âm nhạc dân gian Huế.

Ca sỹ Anh Thơ biểu diễn trong chương trình "Mùa đông xứ Huế"

Phần hai của chương trình là “Tình Huế” gồm những khúc ca lãng mạn, thiết tha của tình yêu đôi lứa bên sông Hương, núi Ngự nên thơ cũng như khắc họa nỗi nhớ da diết của những người con xa xứ thương về quê mẹ. Phần ba cũng là phần kết của chương trình mang tên “Huế tự hào” với các ca khúc của những người con tài năng xứ Huế sáng tác và đã để lại dấu ấn không phai trong nền âm nhạc Việt Nam. Đó là nhạc phẩm của những tên tuổi như Nguyễn Văn Thương, Trần Hoàn, Minh Kỳ, Châu Kỳ, Dương Thiệu Tước, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Nam, Khắc Yên.

Đặc biệt, lần đầu tiên trên sân khấu Nhà hát Lớn, màn mưa thật được tái hiện càng tăng thêm cảm xúc cho công chúng thưởng thức chương trình.

Không kìm được niềm vui và hạnh phúc khi được đứng trên “thánh đường” Nhà hát Lớn Hà Nội hát về mảnh đất quê hương mình, ca sĩ Long Nhật đã bày tỏ: “Tôi đã rất hạnh phúc và vui sướng khi được mời tham gia chương trình này. Đây là một chương trình lớn của Bộ VHTTDL tổ chức. Đặc biệt là lại được diễn ở một sân khấu sang trọng bậc nhất cả nước là Nhà hát Lớn Hà Nội. Tôi đã từng diễn ở đây nhiều lần nhưng cứ mỗi lần vào diễn ở đây vẫn cứ trào dâng niềm hạnh phúc, bồi hồi. Lần này lại càng hạnh phúc hơn vì tôi được hát về nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi mà gia đình, cha mẹ, vợ con tôi vẫn đang sinh sống thì hạnh phúc nào bằng”.

Chị Khánh Linh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, sau hơn 5 năm đi học tại Mỹ trở về, đây là chương trình nghệ thuật đầu tiên chị đi xem. “Lâu không xem nghệ thuật ở trong nước, được một người chị mời đi xem, tôi đi vì tò mò là chính. Nhưng sau đó, thực sự tôi đã bị hút vào chương trình, đã bị lạc vào không gian Huế. Chương trình thật sự rất hay, rất ấn tượng và hấp dẫn”.

Phát biểu trước đêm diễn, các ca sĩ tham gia chương trình đã bày tỏ niềm tự hào, vinh dự và khẳng định “Sẽ hát bằng cả trái tim và tình yêu với Huế.

PV

Đặc biệt, lần đầu tiên trên sân khấu Nhà hát Lớn, màn mưa thật được tái hiện càng tăng thêm cảm xúc cho công chúng thưởng thức chương trình.

Nói đến những ca sĩ hát về Huế hay nhất, không thể không nhắc đến Vân Khánh. Giọng ca trầm ấm, ngọt ngào của nữ ca sĩ Huế đã thực sự giúp khán giả cảm nhận được một Huế xưa trọn vẹn.

Hai người con xứ Huế khác là Quang Linh, Long Nhật cũng đã hát bằng cả tình yêu với mảnh đất đã nuôi dưỡng con người, tâm hồn của mình. Quang Linh với hai nhạc phẩm quen thuộc đã gắn liền với tên tuổi của anh: Mưa trên phố Huế và Thương về miền Trung vẫn đem đến cho người nghe những xúc cảm sâu lắng.

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/mua-dong-xu-hue-vang-len-giua-troi-thu-do-222424.html