Mùa lũ

Nhà dưới quê nghèo xơ xác, hai bà cháu rau cháo nuôi nhau.

Ngày bão về, nước đuổi không kịp, nó cõng nội băng cánh đồng, hối hả chạy bão. Của nả trong nhà chẳng có gì ngoài hai cái mạng còm lênh đênh với lũ. Đàn gà nhép nuôi cả năm, hoài của thì hoài, nhưng cũng đành bỏ lại.

Nước ngập đến đùi, quần nó xắn đến bẹn. Được nửa đường, nội ngồi trên lưng nó khóc rấm rứt đòi trở lại nhà. Mỏi rã người ra, chân va cả vào đá tảng, nó gào lên át tiếng gió rít và mưa tạt bên tai:

- Chết ngập đến nơi rồi, nội còn đòi quay về nhà làm gì nữa!?

Nội nó mếu máo, nước mắt sụt sùi, nhìn nó tồi tội:

- Nội quên bát hương và nén nhang, con để nội về nhà lấy, còn có cái thắp cho các cụ. Ngày kia đã là Rằm rồi…

Nó ghì chặt nội trên lưng, đứng lặng đi giữa mênh mông trời nước.

Các cụ trên trời có thấu cho không?

Tác giả: Ngô Hoàng Anh

>> Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/mua-lu.html