Mua sách đón năm mới

Đêm giao thừa dương lịch ngày 31/12, bên cạnh những điểm vui chơi, giải trí, nhiều độc giả chọn đến Đường sách TP.HCM để mua sách với hy vọng tìm thêm nguồn cảm hứng cho năm mới.

 Độc giả Nhã Quyên (25 tuổi) đang tìm một cuốn sách đặc biệt để đọc trong đêm giao thừa. Ảnh: Thanh Trần.

Độc giả Nhã Quyên (25 tuổi) đang tìm một cuốn sách đặc biệt để đọc trong đêm giao thừa. Ảnh: Thanh Trần.

"Đối với mình sách là một nguồn cảm hứng khá thú vị để bắt đầu một năm mới. Mình có thói quen đọc một quyển sách vào cuối năm, có thể không dày hoặc không phải là một danh tác, nhưng khi vô tình chạm đọc thấy nó thú vị và muốn mua về đọc vào đêm cuối năm", độc giả Nhã Quyên (25 tuổi) háo hức chia sẻ trong khi đang lựa sách tại lòng đường Nguyễn Văn Bình.

Quyên là một độc giả thường đến đường sách, đặc biệt khi đường sách có sự kiện hoặc ngày lễ quan trọng. Quyên cho biết năm 2024, mục tiêu của bản thân là cải thiện ngoại ngữ, vì vậy cô hy vọng có thể tìm được một cuốn sách bằng song ngữ hoặc tiếng Anh.

Không chỉ Quyên, có hơn 2.000 người đã chọn đến Đường sách TP.HCM (nằm trên đường Nguyễn Văn Bình, quận 1, TP.HCM) để mua sách trong đêm 31/12. Một số mong muốn tìm được cuốn sách ý nghĩa trong đêm giao thừa, gieo hy vọng cho năm mới. Số khác chọn khám phá đường sách như một điểm đến trong chuyến đi dạo chơi quanh thành phố.

 (Từ trái sang) Uyên Nhi và Minh Nguyên, đôi bạn sinh năm 2002 vô tình bị thu hút bởi đường sách trên đường đi ngắm pháo bông. Ảnh: Thanh Trần.

(Từ trái sang) Uyên Nhi và Minh Nguyên, đôi bạn sinh năm 2002 vô tình bị thu hút bởi đường sách trên đường đi ngắm pháo bông. Ảnh: Thanh Trần.

"Đêm nay tụi mình dự định đi xem pháo hoa rồi cafe, ăn uống thì vô tình lướt qua đường sách, vì cũng thích truyện thiếu nhi nên tụi mình đến xem thử. Trước đây mình chỉ hay đi nhà sách, nhưng đến đây thì thấy không gian mở khá thoải mái, có nhiều đầu sách giảm giá và đặc biệt là có nhiều nhà xuất bản nữa", Uyên Nhi và Minh Nguyên, đôi bạn sinh năm 2002 kể về chuyến thăm đường sách một cách vô tình nhưng để lại nhiều ấn tượng.

Tại Đường sách TP.HCM, giờ mở cửa thông thường là từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Song, nhằm phục vụ du khách trong dịp lễ hội, đường sách mở cửa đến 12 giờ đêm để phục vụ du khách có nhu cầu tham quan, mua sắm.

Ông Lưu Sỹ Dương - Giám đốc Kinh doanh của Thái Hà Books - cho biết hàng năm vào dịp Tết Dương lịch, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Bên cạnh đó, Đường sách TP.HCM còn là một điểm đến quen thuộc tại khu vực trung tâm thành phố. Vì vậy, đây cũng là cơ hội tốt để các đơn vị xuất bản, phát hành sách tiếp cận với lượng lớn du khách và bạn đọc.

 Nhiều độc giả trẻ chọn đến Đường sách TP.HCM để tham quan, mua sắm trong đêm 31/12. Ảnh: Thanh Trần.

Nhiều độc giả trẻ chọn đến Đường sách TP.HCM để tham quan, mua sắm trong đêm 31/12. Ảnh: Thanh Trần.

"Tôi rất vui, thật sự không nghĩ lại đông như vậy. Hôm nay thời tiết cũng không được ủng hộ, nhưng khi mưa vừa tạnh thì độc giả đã đến rất đông, chủ yếu là các bạn trẻ và những gia đình trẻ. Đây không chỉ là niềm vui của những người tổ chức hội sách mà còn là niềm vui của đường sách, những người làm xuất bản khi thấy được sự quan tâm của độc giả đến mua sách và đọc sách", ông Dương chia sẻ.

Năm nay, hội sách tại lòng đường Nguyễn Văn Bình kéo dài từ ngày 28/12 đến hết ngày 1/1/2024. Đại diện nhà sách Thái Hà, ông Dương cho biết trong những năm gần đây, nhân viên công ty rất ít khi được ăn Tết, cả Tết Âm lịch và Dương lịch.

"Nói chung, chúng tôi làm với tâm huyết là phục vụ bạn đọc ở mọi lúc, mọi nơi. Người ta đi chơi thì mình mới có cơ hội tiếp cận mọi người hơn. Hơn nữa, văn hóa của người Việt là đầu năm mua chữ, nên thường họ cũng dành chút thời gian để mua sách, như là lấy chút may mắn liên quan đến con chữ", ông nói thêm.

"Đối với mình sách là một nguồn không tin khá hữu ích và có tính xác thực hơn là những thông tin nhanh trên mạng. Cho nên mình vẫn muốn tìm hiểu những kiến thức từ sách", độc giả Nhã Quyên nói về quyết định đến đường sách trong đêm giao thừa.

Thanh Trần

Nguồn Znews: https://znews.vn/mua-sach-trong-dem-giao-thua-post1452215.html