Mục tiêu cao nhất: Cuộc đua an toàn

Thôi chú hỏi làm chi, chỉ cần biết tui là công an xã. Rứa là đủ rồi. Tối qua, suốt cả đêm cùng các lực lượng tham gia phòng, chống cơn bão số 2 để giúp nhân dân giảm thiệt hại, nhưng vì đoàn đua, vì an toàn cho các vận động viên (VĐV) nên sáng nay anh em tui đã có mặt trên khắp tuyến để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Đó là những điều tôi được một đồng chí công an xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trò chuyện trong vài phút trên chặng thứ 3 Cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn-2017, cúp Báo Quân đội nhân dân.

". Tuy mới là chặng thứ 3, nhưng phải thừa nhận rằng đây là chặng đua khó khăn nhất, thử thách lòng dũng cảm, ý chí kiên cường của các VĐV, bởi điều kiện thời tiết do ảnh hưởng của bão số 2. Bão vào trong đêm, vì vậy, cấp ủy, chính quyền các địa phương đều "căng mình" triển khai các phương án phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai đến mức thấp nhất. Dù có chút ít thay đổi so với kế hoạch ban đầu của Ban tổ chức, nhưng với sự hỗ trợ, giúp sức nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nên chặng đua thứ 3 được xuất phát từ huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) đến TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) diễn ra "thuận buồm xuôi gió", đạt được cả về chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng thời thu hút được sự quan tâm, khích lệ của các tầng lớp nhân dân Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh không chỉ dành cho đoàn đua tình cảm, sự cỗ vũ nhiệt tình, mà còn thể hiện rất rõ trách nhiệm. Những đôi mắt của cán bộ, của người dân vẫn hiện rõ quầng thâm sau một đêm thức trắng chống chọi với bão gió, nhưng nụ cười thì rất rạng ngời. Chính tình cảm và niềm tin ấy trở thành động lực tinh thần để mỗi VĐV, huấn luyện viên, thành viên của Ban tổ chức vượt qua những khó khăn, trở ngại, tạo nên một chặng đua tranh hấp dẫn, quyết liệt.

Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn-2017, cúp Báo Quân đội nhân dân" trao đổi, thống nhất phương án dẫn đoàn và bảo vệ an toàn cho cuộc đua với tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông. Ảnh: Trọng Hải.

Càng suy nghĩ tôi lại càng cảm phục tấm lòng, tình cảm từ câu chuyện ban đầu khá tình cờ giữa chúng tôi với anh công an xã Quỳnh Văn. Chỉ vỏn vẹn vài câu nói ngắn gọn, nhưng gói trọn trong đó là tình yêu, là trách nhiệm. Tối muộn, tôi đem câu chuyện trên tâm sự cùng Trung tá Tạ Ngự Long, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn, tổ chức, chỉ huy, điều khiển giao thông và dẫn đoàn thuộc Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an). Anh Long không trả lời ngay vào nội dung câu chuyện của tôi, mà mở chiếc cặp nhỏ của mình đưa cho tôi xem một tập văn bản. Đó là bản kế hoạch hiệp đồng, phân bố lực lượng và triển khai nhiệm vụ phục vụ Cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn-2017, cúp Báo Quân đội nhân dân". Chờ cho tôi xem qua một lượt, anh Long giải thích:

- Tất cả được bắt đầu từ cái bản kế hoạch này. Không chỉ xây dựng kế hoạch, gửi văn bản hiệp đồng với công an địa phương, mà quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của chúng tôi đều chủ động liên hệ, bảo đảm triển khai theo đúng kế hoạch. Anh thấy, trên toàn tuyến ngay từ chặng đua đầu tiên xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), rồi lúc xuất phát trước Tượng đài Lê-nin và dọc tuyến đường từ Hà Nội vào Hà Tĩnh, công an các địa phương đều có lực lượng vừa tổ chức dẫn đoàn, vừa chốt chặn ở những lối rẽ nhằm hỗ trợ và bảo đảm cho đoàn đua một cách cao nhất, hiệu quả nhất.

Nói rồi, anh Long lại giở cuốn sổ tay của mình lật nhanh cho tôi xem những trang ghi những điểm chú ý trong phối hợp, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham gia cuộc đua xe đạp lần này. Dường như, những dòng chữ được ghi trong cuốn sổ nhỏ ấy không chỉ đơn thuần là những vấn đề cần chú ý của cá nhân anh Long, mà đó chính là những điều lãnh đạo cấp trên căn dặn, giao nhiệm vụ cho tổ công tác. Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh Long giải thích:

- Đó là mệnh lệnh, là yêu cầu của lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông đối với tổ công tác của chúng tôi trước khi tham gia cuộc đua này. Như anh biết, ngày 20-7 tới chính là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Vì vậy, chúng tôi xác định: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chuyến công tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với từng thành viên tổ công tác. Đó cũng chính là cách để chúng tôi lập được thành tích chào mừng ngày truyền thống của ngành. Hơn thế, Cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn-2017, cúp Báo Quân đội nhân dân" năm nay không chỉ đơn thuần là cuộc đua tranh của các VĐV, một cuộc "thử lửa" trước thềm SEA Games 29, mà còn là một cuộc hành quân tri ân công lao, sự hy sinh quả cảm của các anh hùng liệt sĩ đã dâng hiến mạng sống của mình cho độc lập, tự do của dân tộc. Được về Trường Sơn, mảnh đất huyền thoại, nơi yên nghỉ của hàng nghìn anh hùng liệt sĩ vào đúng dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ là một điều thiêng liêng. Từ giá trị và ý nghĩa đó của cuộc đua nên ai cũng muốn làm việc tốt nhất, hiệu quả nhất. Tôi nghĩ, đó không chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.

Tôi thực sự xúc động khi chứng kiến giây phút gặp gỡ thoáng qua giữa Trung úy Hoàng Tiến Dũng, cán bộ trong tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông khi nhìn thấy con nhỏ được bà nội (mẹ đẻ Trung úy Hoàng Tiến Dũng) bế đang đứng bên đường vẫy tay chào đoàn đua, lúc chúng tôi "hành quân" qua địa bàn xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Đưa tay vẫy chào hai bà cháu, rồi anh lại vội quay đi để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tôi nghe văng vẳng tiếng gọi của cháu bé: "Bố kìa, bố ơi...!".

Còn nhiều lắm những điều muốn viết, nhưng với riêng tôi, từ trong sâu thẳm lòng mình thật không biết viết thêm từ nào cho hết nghĩa. Tất cả, xin được gửi lời cảm ơn các anh, những chiến sĩ Công an nhân dân, những người luôn vì nhân dân phục vụ. Đêm đã qua, bão cũng đã qua, bình minh bắt đầu hé rạng, chặng đua phía trước lại bắt đầu và chúng tôi tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ với cùng một mục tiêu: Cuộc đua về đích an toàn.

LÊ NGỌC LONG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/muc-tieu-cao-nhat-cuoc-dua-an-toan-512785