Mùng 8/3, con gái mang hoa về tặng, chết lặng khi thấy mẹ bất động trong vũng máu

Sáng ngày 8/3, cô con gái về nhà với một bó hoa trên tay cùng bao lời yêu thương định nói với mẹ. Thế nhưng vừa bước vào nhà, cô gái chết lặng khi thấy người mẹ nằm gục bên vũng máu, còn người cha thì nằm bất động cách đó không xa...

Người dân hiếu kỳ tụ tập quanh hiện trường vụ án

Ngày phụ nữ buồn

Khoảng 9h sáng ngày 8/3/2016, cô con gái út trong gia đình bà Đinh Thị Huệ (SN 1971, trú ở đường Wưu, tổ dân phố 9, thị trấn Đak Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) vừa về đến nhà thì bàng hoàng phát hiện mẹ nằm bên vũng máu trong nhà tắm.

Quá hoảng loạn, cô bé chỉ biết cố gắng vùng mình để bỏ chạy. Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó… Đang trong cơn tuyệt vọng, cô gái cố chạy khắp nhà để cầu cứa mọi người nhưng vừa chạy vào trong phòng của bố mẹ, cô lại một lần nữa chết đứng. Người bố cũng đang nằm bất động, miệng sùi bọt mép.

Lúc này, bà Huệ cố gắng gượng chút sức lực bò ra đến ngoài cửa kêu cứu hàng xóm. Một nhân chứng kể lại: “Dọc sàn nhà có nhiều vết máu. Bà Huệ tử vong trong tình trạng trên người chỉ mặc một cái áo, không mặc quần. Cạnh đó, có nhiều vật dụng vứt bừa bãi như chày giã tiêu, búa và dao”.

Khi cơ quan công an tới hiện trường phát hiện ông Huỳnh văn Anh (chồng bà Huệ) vẫn đang trong tình trạng hấp hối nên đã tiến hành đưa ông này đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Từ thông tin ban đầu, cơ quan chức năng nhận định ông Anh bị trúng độc nghi là do uống một loại thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường

Giết vợ rồi tự tử?

Sự việc xảy ra khiến người dân địa phương cảm thấy vô cùng hoang mang, lo sợ. Một người dân cạnh nhà nạn nhân chia sẻ: “Trên địa bàn chưa từng xảy ra vụ việc thương tâm như vậy. Nhất là, hôm nay lại là ngày đặc biệt của phái nữ nên mọi người càng cảm thấy hụt hẫng và đau lòng”.

Đã có nhiều giả thiết được đặt ra sau cái chết đột ngột và đau lòng của bà Huệ. Nhiều người cho rằng gia đình bà không may mắn nên đã bị kẻ xấu đột nhập và khi bị phát hiện bọn xấu đã ra tay hạ sát những người trong nhà.

Còn những người trực tiếp chứng kiến vụ việc thì lại cho rằng, có khả năng vì mâu thuẫn vợ chồng mà ông Anh đã nhẫn tâm xuống tay giết chết chính người vợ bao năm đầu ấp tay gối của mình.

“Thời gian gần đây không hiểu vì nguyên nhân gì, ông Anh thường có xích mích với bà Huệ. Còn bà Huệ là một người phụ nữ được người dân đánh giá cực kỳ hiền lành. Vì vậy, thông thường dù có bị chồng mắng chửi thế nào người ta cũng chỉ thấy bà Huệ im lặng và chịu đựng”, một người hàng xóm cho biết.

Còn một nguyên nhân nữa khiến người dân tin rằng nhiều khả năng nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn gia đình vì khi cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường phát hiện tài sản trong nhà đều không bị mất.

Liên quan đến vụ việc, chiều 8/3, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn (trưởng công an huyện Đăk Đoa cho biết, theo xác minh ban đầu, chiều hôm trước (7/3), vợ chồng ông Anh có xảy ra cãi nhau to.

Tại hiện trường, còn có một chai rượu ngoại đã hết nửa chai nghi ông Anh đã uống. Ông Anh vẫn đang cấp cứu nên chưa thể lấy lời khai nên chưa thể kết luận nguyên nhân cụ thể.

Được biết, ông Anh và bà Huệ có với nhau với 3 người con. Người con gái đầu đang làm việc ở Nhật Bản, con trai đang làm ở TP. Hồ Chí Minh và con gái út ở nhà với bố mẹ.

Nói đến cái chết bất ngờ của bà Huệ mọi người dân xung quanh đều tỏ ra vô cùng thương tiếc. “Bà Huệ là một người phụ nữ được người dân đánh giá cực kỳ hiền lành. Người phụ nữ xấu số này, ngày nào cũng mua cá đồng của người đồng bào thiểu số rồi bán ở chợ huyện Đắk Đoa. Bà ấy thậm chí không biết đi xe máy”, một người dân nói.

Hiện tại, vụ việc trên vẫn được cơ quan công an đang tích cực tiến hành điều tra làm rõ.

Nguyễn Luật – Văn Minh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/con-duong-hoan-luong/mung-83-con-gai-mang-hoa-ve-tang-chet-lang-khi-thay-me-bat-dong-trong-vung-mau-323653.html