Muôn mặt ngoại binh

KTĐT - Cái chết của tiền đạo 32 tuổi người Argentina Molina Gaston Eduardo vì sử dụng ma túy tại khách sạn đã làm dài thêm bản danh sách những cầu thủ nước ngoài xấu số, tử nạn khi đang hành nghề tại Việt Nam.

Molina Gaston Eduardo từng ghi sáu bàn trong màu áo SHB Đà Nẵng ở V-League 2009. Tuy nhiên, khi còn khoác áo Đà Nẵng, anh thường xuyên vi phạm kỷ luật đội bóng như cố tình bê trễ tập luyện, bỏ đội đi qua đêm... nên đã bị thanh lý hợp đồng sớm. Sau đó, B.Bình Dương đã chiêu mộ anh với giá 1,8 tỉ đồng và đăng ký tiền đạo này thi đấu ở tứ kết AFC Cup 2009. Chính Molina đã ghi một bàn thắng ở trận tứ kết lượt về với Chonburi của Thái Lan và được đăng ký trong danh sách thi đấu ở mùa giải 2010. Tuy nhiên, kể từ sau khi chính thức ly dị vợ vào giữa năm 2009, Molina đã có dấu hiệu sa sút về tinh thần nên sinh ra ăn chơi trác táng dẫn đến hậu quả bi thương. Cái chết của tiền đạo Molina khiến bóng đá VN một lần nữa phải gióng lên hồi chuông cảnh báo về chất lượng và đạo đức của cầu thủ ngoại cùng sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của các đội bóng, nhà môi giới. Năm 2006, cầu thủ người Bỉ Ulilzwelimena Vedaste bị phát hiện nằm gục trên giường sau buổi tập cùng các đồng đội ở CLB Đồng Nai. Theo kết luận, cầu thủ này chết vì bệnh tim. Một năm sau, tiền đạo Atangana Clement người Cameroon đột quỵ ngay trên sân tập của đội Quân khu 4. Dù khác về tính chất so với trường hợp tử vong của Molina nhưng cái chết của hai ngoại binh trên cũng có trách nhiệm của những nhà môi giới cùng sự chủ quan từ phía CLB do không kiểm tra kỹ sức khỏe của các ngoại binh khi họ mới đến thử việc. Ví như, nếu các bác sĩ của CLB B.Bình Dương buộc Molina đi xét nghiệm máu, rất có thể sẽ sớm phát hiện nghiện ngập để có hình thức xử lý... thì cầu thủ ngoại này có thể không mất mạng và bóng đá VN cũng tránh được điều tiếng... Những trường hợp này đã khiến uy tín của V-League ít nhiều đã bị giảm sút Sự có mặt của các cầu thủ ngoại đã giúp V-League trở nên hay, hấp dẫn hơn và góp phần nâng chất cầu thủ VN. Tuy nhiên, bên cạnh đa số cầu thủ ngoại đến VN đều chí thú làm ăn, nhưng cũng có một số có lối sốngbuông thả mà hành vi của họ thật khó kiểm soát được. Sự việc xảy ra với Molina rất đau lòng, nhưng cũng là bài học về quản lý chung với các CLB VN. Mạnh Dũng

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=27&newsid=203426