Muôn màu Euro: Đức tung tinh binh, quyết giành ngôi số 1

"Cassano-va: Ngủ với 600 người giúp tôi thành ngôi sao"

Tờ The Sun đã dẫn lại một bí mật mà Antonio Cassano từng tiết lộ trong quyển tự truyện với cái tít "Cassano-va: Ngủ với 600 người giúp tôi thành ngôi sao". Tiền đạo AC Milan 29 tuổi này kể "Ăn uống và sex là cách lý tưởng nhất để chuẩn bị trước trận đấu."

"Tôi đã từng lên giường với hơn 600 cô. Bạn chỉ cần xem các bức ảnh trong trận đấu xuất sắc nhất của tôi, lúc tôi giúp AS Roma đánh bại Juventus 4-0. Vào buổi sáng trong ngày thi đấu, tôi có cuộc "mây mưa" với một số cô gái trong khách sạn mà đội đóng quân từ lúc 6 giờ sáng."

"Khi tôi còn ở Real Madrid, ban huấn luyện thì ở một tầng còn cầu thủ ở tầng khác. Vì vậy chúng tôi có thể thoải mái dẫn phụ nữ vào khách sạn."

Đức sẽ tung đội hình mạnh nhất vì vị trí số 1

Tuy tuyển Đức chỉ cần một điểm nữa trước Đan Mạch là có thể vượt qua vòng loại, nhưng HLV Joachim Loew khẳng định ông sẽ tung ra đội hình mạnh nhất. Mục tiêu của Loew và tuyển Đức chính là vị trí số 1 trong bảng tử thần. Ông trả lời Goal.com "Chúng ta đều biết trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn, sẽ không có chuyện nghỉ ngơi để dưỡng sức. Nếu có sự thay đổi nào đó, đó chỉ là sự thay đổi người có lý do rõ ràng."

Chắc chắn Loew sẽ buộc phải thay đổi một vị trí, đó là hậu vệ cánh phải của Jerome Boateng. Hậu vệ đang chơi cho Bayern Munich đã bị treo giờ sau khi lĩnh đủ hai thẻ vàng. Benedikt Howedes và Lars Bender sẽ cạnh tranh cho vị trí này.

Còn với Mario Gomez, Loew khẳng định sẽ tiếp tục dùng anh từ đầu trong trận đấu tới. Nhưng ông cũng khen ngợi Miroslav Klose "Với Klose và Gomez, chúng tôi có hai tiền đạo hàng đầu thế giới. Điều đó thật tuyệt vời!"

Prandelli mất giọng vì Balotelli

HLV Cesare Prandelli thú thật ông đã khàn cả giọng để la hét chỉ dẫn cho Mario Balotelli thi đấu trong trận Italy gặp Croatia. Ông nói "Tôi đã mất tiếng vì la hét chỉ đạo anh ta trong cả 15 phút nhưng cũng không thành công để chỉ bảo anh ta thi đấu đúng vị trí."

Prandelli cũng đặt câu hỏi về tinh thần thi đấu cho quốc gia của Balotelli. Nhưng ông khẳng định "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh ta nhưng không ai có quyền xưng "Tôi" trong đội tuyển Italy cả. Bạn hỏi tôi Italy có thể chờ Balotelli đến bao lâu ư? 3 ngày. Balotelli phải nhanh chóng thay đổi."

Walcott không muốn mãi là siêu dự bị

Tiền vệ Theo Walcott đã gây ấn tượng mạnh khi vào thay James Milner trong trận Anh gặp Thụy Điển với một bàn thắng và một pha kiến tạo thành bàn. Tuy nhiên, Walcott vẫn hy vọng mình có thể có chỗ trong đội hình xuất phát cho trận gặp Ukraine tới đây.

Tiền vệ 23 tuổi này nói với The Mirror "Tôi không muốn chỉ được biết đến là siêu dự bị. Tuy nhiên là cầu thủ chuyên nghiệp, bạn phải luôn sẵn sàng cho việc vào sân từ ghế dự bị và thi đấu tốt. Bóng đá không chỉ là cuộc chơi của 11 người trên sân, mà là của 23 người được lựa chọn cho giải đấu."

Anh thú nhận mình đã rất thất vọng khi không được chơi trong trận đấu với Pháp. Nhưng với Walcott, đó cũng là một việc tốt khi có sự cạnh tranh lớn tại tuyển Anh. "Bạn phải luôn sẵn sàng và kiên nhẫn chờ cơ hội đến và tận dụng nó."

Đức Ngọc

Nguồn The Box: http://thebox.vn/bong-da/muon-mau-euro-duc-tung-tinh-binh-quyet-gianh-ngoi-so-1/10176.box