Mường Ảng thân thiện, mến khách

Hòa chung không khí của những ngày tháng 5 lịch sử, sáng nay (8/5), rất đông người dân huyện Mường Ảng đã đứng dọc hai bên quốc lộ 279 để gửi lời chào đến các đoàn công tác tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nhiều người dân dậy từ rất sớm để chia tay đoàn công tác.

Ngay từ lúc 5 giờ 30 phút, mặc dù trời còn mờ sương, nhưng nhiều người cao tuổi, cán bộ công chức, viên chức, người dân của các tổ dân phố tại thị trấn Mường Ảng đã đứng hai bên đường, chuẩn bị cờ, hoa để chào tạm biệt các đoàn công tác. Mọi người đều mang trong mình những cảm xúc bồi hồi, phấn khởi.

Bà Vũ Việt Hồng ở tổ dân phố 6, thị trấn Mường Ảng đã ngoài 60 tuổi, nhưng khi biết tin đoàn công tác đi qua bà đã dậy từ rất sớm để chia tay đoàn. Bà Hồng cho biết: “Tôi rất xúc động, đây là niềm tự hào của người dân Mường Ảng, cũng là niềm tự hào của người dân Điện Biên và niềm tự hào của nhân dân cả nước tri ân về các chiến sĩ đã ngã xuống vì quê hương đất nước, chia tay các đoàn công tác mà nước mắt cứ dâng trào”.

Bên cạnh đó, gần 1.500 em học sinh của các Trường THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Mường Ảng cũng cảm thấy rất tự hào và phấn khởi khi được trực tiếp chào các đoàn công tác tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Rất đông học sinh đứng 2 bên đường để chào đoàn công tác.

Em Trương Vân Khánh, học sinh Trường THCS thị trấn Mường Ảng xúc động cho biết: “Em cảm thấy lưu luyến và có mong muốn sẽ gặp lại các chiến sĩ về các đợt kỷ niệm tới, và bản thân chúng em là học sinh, là những mầm non tương lai của đất nước, em sẽ cố gắng phấn đấu học tập tốt để sau này xây dựng quê hương, đất nước. Chúc các chiến sĩ luôn mạnh khỏe, công tác tốt”.

Em Cầm Thị Thanh Hiền, học sinh Trường PTDTNT THPT Mường Ảng cũng không khỏi bồi hồi: “Cháu rất vui và tự hào vì được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên anh hùng. Và sẽ rất là lâu mới có một dịp kỷ niệm như thế này, khi mà tất cả mọi người trên khắp đất nước đều hướng về Điện Biên Phủ”.

Những lời chào, những cái vẫy tay không chỉ là sự trân trọng đối với các đoàn công tác, mà còn thể hiện sự mến khách của những người dân Mường Ảng nói riêng và người dân tỉnh Điện Biên Phủ nói chung. Qua đó, sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp của du khách khi đến với mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.

Nguyễn Hưởng (Huyện Mường Ảng)

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/215082/muong-ang-than-thien-men-khach