Mướt mồ hôi ở ngôi chùa lớn nhất miền Tây

Nhiều cụ già và trẻ nhỏ đã bị choáng trước cảnh chen lấn ở Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam.

Sáng mùng 1 Tết Bính Thân, dòng người hành hương từ khắp nơi đổ dồn về Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để khấn vái, cầu an lành đầu năm.

Lực lượng CSGT vất vả điều tiết giao thông trước cổng Thiện Viện Trúc Lâm Phương Nam

Dòng người đổ về mỗi lúc một đông

Bãi giữ xe miễn phí bên trong thiền viện không còn chỗ trống

Mới 8 giờ sáng, đoạn đường phía trước 2 cổng dẫn vào ngôi chùa này đã bắt đầu ùn tắc, khiến lực lượng CSGT phải căng sức điều tiết giao thông. Bên trong khuôn viên chùa, do bãi giữ xe miễn phí không còn một chỗ trống nên những quán cà phê bên ngoài đã hốt bạc với giá giữ 5.000 đồng/chiếc.

Quán cà phê bên ngoài nhận giữ 5.000 đồng/xe gắn máy

Đến 10 giờ cùng ngày, hàng chục ngàn khách hành hương đã lấp kín khuôn viên thiền viện, ai nấy cũng mướt hồ hôi. Người thì chen lấn để được bước vào bên trong chánh điện thắp hương và cầu may mắn đầu năm, người thì chen nhau ghi lại hình ảnh các vị La Hán bên ngoài sân chùa.

Lợi dụng thời điểm quá tải khách hành hương, kẻ gian đã trà trộn vào để móc túi lấy bóp và điện thoại di động. Vì thế, nhà chùa liên tục phát ra cảnh báo để khách hành hương tự bảo vệ tài sản của mình.

Chen chân bước vào khu Pháp đường và khu chánh điện

Khách nước ngoài cũng đến khấn vái, cầu an lành

Ngoài ra, không chịu nổi cảnh chen lấn nhau bên trong khuôn viên chùa, nhiều cụ già và trẻ nhỏ đã bị choáng, khiến người thân phải đưa ra bên ngoài nghỉ ngơi.

Cho cá chép ăn và sờ vào tượng các vị La Hán để cầu an lành, may mắn

Thiếu nữ và trẻ em tranh thủ chụp ảnh ở vườn cây cảnh bên ngoài khu chánh điện

Với tổng diện tích gần 4 héc- ta, Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam được khánh thành vào giữa năm 2014. Đây được xem là ngôi chùa lớn nhất ở ĐBSCL.

Theo đó, khu chánh điện được lợp ngói 8 mái theo phong cách nhà Trần. Tổ điện lợp ngói 4 mái theo phong cách nhà Lý. Lầu trống và Gác chuông (đại hồng chung nặng 1,5 tấn) được làm theo kiểu tháp chuông chùa Keo ở tỉnh Thái Bình.

Người già và trẻ nhỏ bị choáng nên phải ra ngoài nghỉ ngơi

Đáng chú ý, phần gỗ (khoảng 1.000 khối) trong những hạng mục này đều là gỗ lim được nhập từ Nam Phi. Vào những ngày lễ và Tết, nơi đây đều quá tải lượng khách hành hương đến cầu an lành, may mắn.

Chụp ảnh lấy liền cũng hốt bạc ngày đầu năm

Tin- ảnh: Công Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/muot-mo-hoi-o-ngoi-chua-lon-nhat-mien-tay-20160208115303562.htm