Murray chỉ sợ… chính mình (Điểm tin tennis sáng 17/11)

Tay vợt người Scotland đã có những chia sẻ hết sức thẳng thắn.

Murray tiết lộ anh sợ nhất không phải là những đối thủ như Nadal, Federer hay Djokovic mà là thất bại. “Trong quần vợt, thứ làm bạn sợ hãi không phải là các đối thủ của bạn mà chính thất bại mới đáng sợ hơn. Khi bạn đã cận kề vinh quang thì lại để nó tuột khỏi tầm tay. Điều đó đáng sợ hơn cả đối đầu với Federer, Nadal hay Djokovic”.

Tại ATP World Tour Finals tới đây theo tỷ lệ cược từ các nhà cái, Murray chỉ xếp sau Federer và trên Nadal, Djokovic trong khả năng đăng quang. Federer nhận được vị trí số 1 từ các nhà cái nhờ phong độ ấn tượng trong khi các đối thủ lớn lại gặp khó khăn do các vấn đề khác nhau.

Djokovic đã có mặt ở London vào chiều qua và tỏ ra rất thoải mái: “Tôi cảm thấy thực sự hứng thú khi trở lại đây và đang hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất”. Theo những thông báo của Nole trên facebook anh đã thực hiện 2 buổi tập trước giải đấu và không có bất cứ vấn đề gì xảy ra.

Djokovic đã sẵn sàng

Mardy Fish háo hứng trước ATP World Tour Finals: “Không phải ai cũng có những cơ hội lớn như vậy. Tôi thực sự vui mừng vì mình đã có mặt ở đây. Hãy cùng chờ xem điều gì có thể xảy ra, mọi tay vợt sẽ đều rất cố gắng”.

Roddick chỉ trích ATP: “Tôi nghĩ cần phải có một cuộc cải tổ mạnh mẽ bộ máy lãnh đạo của tổ chức. Chúng ta cần có những người thông minh và giỏi giang hơn để điều hành công việc”. Hiện BLĐ ATP gồm có 7 người: 3 đại diện từ các giải đấu, 3 đại diện của các tay vợt và 1 CEO.

Cựu số 1 thế giới Marcelo Rios chuẩn bị đón sinh 3. Cô vợ người mẫu Paula Pavic của tay vợt người Chile đang mang thai 3 người con và sẽ hạ sinh vào cuối năm nay. Hiện Rios đã có 3 cô con gái và sắp tới sẽ thành một đại gia đình.

"24H sẽ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP kèm video bàn thắng và tình huống các trận đấu của U23 Việt Nam tại SEA GAMES 26, mời Quý vị và các bạn chú ý đón xem!".

Cùng cổ vũ đội tuyển Việt Nam với nhạc chuông Chiến Thắng bấm đây !!!

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/the-thao/murray-chi-so-chinh-minh-diem-tin-tennis-sang-17-11-c101a417118.html