Mỹ Anh, chú chó Bi và câu chuyện ở phía bên kia cầu vồng

Sau chị cả Anna, cô con gái út của Anh Quân - Mỹ Linh cũng vừa ra mắt sản phẩm đầu tay với tựa đề Mỹ Anh: The first album - Bài hát cho Bi.

Đĩa nhạc là những câu chuyện nhỏ, buồn vui lẫn lộn của một cô gái đa cảm. Khác với anh chị của mình, Mỹ Anh ít hoạt bát mà rụt rè và sống nội tâm. Em rất yêu âm nhạc và bộc lộ năng khiếu từ nhỏ, nhưng dù là con nhà nòi, cho đến tận bây giờ (14 tuổi), em vẫn chưa được học thanh nhạc một cách bài bản, cũng chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào, bởi Anh Quân và Mỹ Linh muốn giữ cho con gái mình sự trong sáng, hồn nhiên với nghệ thuật.

Tuy thế, cứ mỗi lần góp giọng trong album của Mỹ Linh hay hiếm hoi đứng cùng mẹ trong một vài chương trình ca nhạc thì Mỹ Anh lại gây “bão” bởi chất giọng thiên thần, đáng yêu của mình. Trên sân khấu, Mỹ Anh rụt rè nép vào mẹ khi hát, nhưng em không giấu nổi “hào quang” của một giọng hát hay thật sự. Bằng chứng là rất nhiều người đã xúc động khi nghe em song ca Cơn bão với mẹ trong những chương trình từ thiện; cộng đồng mạng xã hội cũng đua nhau chia sẻ clip hai mẹ con mặc áo dài hát Đưa cơm cho mẹ đi cày trong Giai điệu tự hào năm 2014…

Bài hát cho Bi gồm tám ca khúc, được sắp xếp theo trình tự thời gian thu âm từ năm 2009 đến nay. Album mở đầu bằng Ben, bài hát nổi tiếng của Michael Jackson khi ông 10 tuổi. Mỹ Anh lúc này mới vừa tròn bảy tuổi, hát còn vụng về và phát âm tiếng Anh chưa sõi nhưng cực kỳ đáng yêu. Cho đến những Em đi giữa biển vàng, Đi học (2010), Đưa cơm cho mẹ đi cày (2013), Sống như những đóa hoa, Tomorrow - Better you better me (2015)… Mỹ Anh đã cho thấy sự phát triển, tiến bộ trong giọng hát nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ của một cô bé.

Ngay cả với Over the rainbow (một bài hát kinh điển không dễ hát, được xếp vị trí đầu tiên trong danh sách 100 ca khúc nhạc phim đáng nhớ nhất của Mỹ ở thế kỷ XX), Mỹ Anh vẫn rất dịu dàng, thánh thiện. Được truyền cảm hứng từ Judy Garland, Mỹ Anh như hóa thân thành cô bé Dorothy Gale trong bộ phim Phù thủy xứ Oz lừng danh. Em thể hiện ước muốn của một cô bé muốn thoát khỏi những rắc rối, u buồn để bay đến với một thế giới mới ở phía bên kia cầu vồng, nơi “những rắc rối tan biến như những viên kẹo”, nơi có “con chim xanh hạnh phúc” và có cả Bi - chú chó nhỏ giống Golden Retriever, người bạn thân nhất của Mỹ Anh đã qua đời sau một cơn bệnh.

Những người bạn của gia đình Anh Quân - Mỹ Linh kể, khi đến nhà, mọi người thấy bố mẹ Mỹ Anh bận rộn với công việc, anh chị thì đã lớn, không mặn mà chơi đùa với cô em út, chỉ có Bi là “người” quấn quýt cùng em nhất. Chú chó luôn như hình với bóng, cùng chơi đùa, lớn lên với em... Bi mất đi cũng là lúc Mỹ Anh lần đầu tiên biết đến cảm giác trống vắng. Bi được đặt ở cuối đĩa, do Anh Quân sáng tác và Mỹ Linh viết lời, kể câu chuyện cảm động về tình cảm hồn nhiên, quý giá của đôi bạn thân này. Bi là những lát cắt êm đẹp từ ngày cậu bạn này đến mang niềm vui cho cô gái nhỏ, lớn lên cùng cô cho đến lúc Bi ốm và qua đời. Bài hát được thu âm gần nhất, tháng 2/2016 lúc Mỹ Anh 14 tuổi. Em hát cảm xúc, bằng một nỗi buồn trong sáng của một thiếu nữ, dù xa bạn nhưng vẫn cầu chúc bạn bình yên. Bi mãi ở lại trong tim Mỹ Anh. Bài hát như lời nhắn nhủ rằng “một lúc nào đó, có thể trong những giấc mơ, mình sẽ gặp lại bạn phía bên kia cầu vồng”.

Bài hát cho Bi là một đĩa nhạc đáng yêu với giọng hát thiên thần của Mỹ Anh. Cũng đã lâu lắm rồi, nhạc Việt mới có một album nhạc thiếu nhi đáng nghe và đáng để sở hữu trong mỗi gia đình như thế. Album do nhạc sĩ Anh Quân biên tập với phần hòa âm của chính anh cùng nhạc sĩ Văn Phong và Nguyễn Thanh Bình.

Khánh Nguyễn

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/xem-nghe-doc-%e2%80%93-choi/my-anh-chu-cho-bi-va-cau-chuyen-o-phia-ben-kia-cau-vong-80882/