Mỹ Tâm, Tùng Dương cháy hết mình trong đêm nhạc 'Mơ về nơi xa'

Hơn 1.000 khán giả tham dự đêm nhạc "Mơ về nơi xa" diễn ra tại FLC Vĩnh Phúc vào giữa tháng 4 đã trải qua những thời khắc khó quên trong một không gian đong đầy cảm xúc.

Dưới bàn tay dàn dựng tài tình của nhạc sĩ Phú Quang, đêm nhạc dẫn dắt người nghe đi qua những hoài niệm tha thiết về quê hương, những ưu tư khắc khoải của tình yêu để rồi cùng hòa nhịp trong thông điệp cuối cùng của chương trình: Hãy ru nhau trên những lời gió mới - Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui.

Mỹ Tâm, Thanh Lam, Tùng Dương, Tấn Minh đã cháy hết mình trong những ca khúc bất hủ về tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa. Cùng những nghệ sĩ khác, họ đã mang đến cho khán giả một sân khấu ngập tràn cảm xúc với những khoảnh khắc ngẫu hứng vô cùng ấn tượng.

“Mơ về nơi xa” đã mang tới một không gian âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc đan xen: Có những mong nhớ da diết, có những ưu tư khắc khoải và cũng có những cồn cào mãnh liệt của tình yêu.

Một số hình ảnh đáng nhớ tại đêm nhạc:

Tấn Minh da diết và sâu lắng với "Vĩnh Yên chiều thu ấy", "Bức thư tình đầu tiên".

Minh Thu - một trong những thử nghiệm mới của nhạc sĩ Phú Quang.

Minh Chuyên mang đến sân khấu một giọng ca đầy nội lực.

Nghệ sĩ Saxophone Quyền Văn Minh khiến người nghe đắm chìm trong những âm thanh tuyệt đẹp.

Tùng Dương đầy cảm xúc trong "Mẹ", "Chiếc khăn piêu", "Ôi quê tôi".

Mỹ Tâm xinh đẹp như một nàng công chúa. Cô khiến khán giả vỡ òa trong giai điệu rộn rã của "Vì em quá yêu anh", rồi lại ngậm ngùi day dứt cùng "Cô gái đến từ hôm qua", "Mơ về nơi xa lắm".

Tùng Dương - Thanh Lam có một màn song ca vô cùng đặc sắc với ca khúc "Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta". Say đắm và dữ dội, cặp đôi đã đốt cháy khán phòng trong một giai điệu rực lửa.

Linh Chi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/866940/my-tam-tung-duong-chay-het-minh-trong-dem-nhac-mo-ve-noi-xa