Mỹ: Tìm được kẻ giết người sau 38 năm

Một thủ phạm bị kết án tử hình do giết người vào năm 1951 đã bị phát hiện khi điều hành một nhà nguyện cưới tại Arizona, ở Mỹ vào thời điểm 38 năm sau khi hắn biến mất.

Nhân viên điều tra do cháu trai của Montana thuê đã tìm ra Frank Dryman, giờ đây 78 tuổi. Trước khi văn phòng cảnh sát trưởng hạt Pinal bắt giữ Dryman tại Arizona hôm qua, ông ta đã khá thành công trong việc điều hành nhà nguyện cưới dưới cái tên giả là Victor Houston. Sau một phiên xét xử năm 1955, Dryman bị kết án treo cổ. Trường hợp của ông khi ấy trở thành tâm điểm một cuộc tranh luận xung quanh án tử hình, vì vậy, cuối cùng, ông lĩnh phán quyết mới là án chung thân. Năm 1969, sau 15 năm trong tù, Dryman được tạm tha và biến mất ba năm sau đó. "Ông ta biến mất hoàn toàn năm 1972", Clem Pellett, cháu trai của nạn nhân cho biết. Pellett kể rằng, anh chỉ quyết định thuê thám tử tư sau một bữa tiệc tối trò chuyện và nghĩ ra việc này. Một phiên xét xử dự kiến sẽ diễn ra trưa mai (26/3) tại Arizona. "Tôi nghĩ việc này đã gửi bức thông điệp rõ ràng với những kẻ chạy trốn khác rằng, họ sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng theo dõi”, phát ngôn viên ủy ban trừng phạt Montana, Bob Anez nói. “Mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm về hành động của họ”. Kỳ Thư (Theo AP, THX)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201003/My-Tim-duoc-ke-giet-nguoi-sau-38-nam-900711/