Nam sinh trường báo 4 năm đại học, 10 lần hiến máu nhân đạo

Ngay từ những ngày đầu nhập học, Lê Công Tuấn đã mạnh dạn đăng ký tham gia Câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu của trường và từ đó đã có cơ duyên gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện. Không những vậy, bạn còn là sinh viên ưu tú với 10 lần hiến máu tại nhiều chương trình.

Lê Công Tuấn (SN 1995) đến từ Đak Lak và là sinh viên năm 4 Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tuấn được biết đến với tư cách Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu của trường, cùng những việc làm tích cực trong các hoạt động của câu lạc bộ.

Tấm gương sáng trong phong trào hiến máu

Nhắc đến cái tên Lê Công Tuấn, không ít giảng viên và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đều biết. Bởi Tuấn không chỉ là một sinh viên hòa đồng, gương mẫu trong học tập, được nhiều bạn bè, thầy cô yêu mến, mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoài xã hội.

Lê Công Tuấn, Chủ nhiệm CLB Thanh niên vận động hiến máu Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tháng 9/2013, Tuấn tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Người Việt Trẻ” và hiến máu lần đầu tiên tại đó. Trong suốt những năm học đại học, Tuấn có mặt ở khắp các chương trình hiến máu nhân đạo và tính đến nay, nam sinh viên trường báo đã có tới 10 lần hiến máu.

Tuấn kể, gần đây nhất, vào ngày 3/12/2016, Tuấn hiến máu tại chương trình “Trái tim tình nguyện 2016” và thật ý nghĩa đó là lần hiến máu thứ 10 trong suốt 4 năm đại học và vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 22 của mình.

Tuấn nhớ lại: “Lần đó, mình không biết chương trình tổ chức vào đúng sinh nhật mình. Thế nên khi biết thông tin chi tiết về ngày diễn ra chương trình, mình bất ngờ lắm. Hôm đó dậy thật sớm, chọn quần áo thật đẹp, rồi cùng bạn đi đến chương trình đó. Cái cảm giác làm điều thiện nguyện vào đúng sinh nhật mình mang đến nhiều cảm xúc lắm, hồi hộp, vui sướng, hạnh phúc, giống như lần đầu tiên đi hiến máu vậy”.

Lê Công Tuấn đã 10 lần tham gia hiến máu trong gần 4 năm học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thấy con hiến máu nhiều lần, bố mẹ Tuấn cũng lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập của con. Tuy nhiên, Tuấn đã thuyết phục được bố mẹ, nói về những điều tích cực mà hiến máu mang lại: “Bố mẹ cũng có phần hiểu hơn. Thế nên mỗi lần hiến máu, bố mẹ chỉ nhắc nhở mình giữ sức khỏe. Với sinh viên, việc học vẫn là quan trọng nhất. Vì thế, mình sắp xếp thời gian biểu hợp lý để không xao nhãng việc học khi tham gia các hoạt động xã hội”.

Tuấn đã tham gia rất nhiều chương trình vận động hiến máu do Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức như “Xuân hồng”, “Trái tim tình nguyện”, “Mùa hè nhân ái” và những chương trình của Chi hội thanh niên vận động hiến máu 06/01 như “Nắng Tháng Giêng”, “Người Việt Trẻ” cùng nhiều hoạt động hiến máu được tổ chức đều đặn tại trường và nhiều nơi trên địa bàn thành phố.

Trưởng thành hơn qua phong trào vận động hiến máu

Trong quá trình tham gia các hoạt động tình nguyện, Tuấn có dịp được tiếp xúc và chứng kiến các em nhỏ đang điều trị bệnh tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

“Ở đó có những hoàn cảnh vô cùng đáng thương, có những em bé từ khi sinh ra đã phải gắn bó với giường bệnh. Mình từng gặp các em bệnh nhi, tay thì vẫn truyền nước nhưng vẫn chăm chỉ ngồi học bài, vui cười hồn nhiên. Lúc đó cảm động lắm, nhất là khi nghe bố mẹ các bé kể về hoàn cảnh khó khăn ra sao, các bé can đảm thế nào, sự giúp đỡ nhiệt tình của bệnh viện… Mình cảm thấy công sức mỗi lần tuyên truyền vận động hiến máu và những lần đi hiến máu tình nguyện chẳng đáng là bao”, Tuấn chia sẻ.

Chứng kiến những mảnh đời không may mắn ấy, Tuấn càng tích cực tham gia, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn về hiến máu tình nguyện, “Mình hiểu hơn bao giờ hết sự quan trọng của những giọt máu quý giá, hiểu tại sao cần phải phát động các chương trình hiến máu, hiểu tại sao chúng ta nên đi hiến máu và hiểu về quá trình những giọt máu đi từ người hiến máu tình nguyện đến với những người bệnh”, Tuấn tâm sự.

Cũng bởi sự nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc, sau 1 năm hoạt động tích cực trong các hoạt động hiến máu nhân đạo, Tuấn được mọi người bầu làm Đội trưởng Câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tuấn không chỉ là một tuyên truyền viên tích cực mà còn là một người thủ lĩnh được nhiều đội viên yêu quý

Bước vào năm cuối của trường đại học, Tuấn cũng như bao bạn trẻ khác ấp ủ nhiều dự định, kế hoạch cho tương lai. Nhưng dù ở đâu hay làm công việc gì, Tuấn sẽ tiếp tục gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện.

“Hiện tại, có thể mình sẽ không có thời gian đi cùng mọi người vận động hiến máu như trước. Nhưng chắc chắn mình sẽ tiếp tục hiến máu, sẽ không dừng lại ở con số 10”, Tuấn vui vẻ nói về việc làm ý nghĩa của mình.

Nguyễn Ngân

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/nam-sinh-truong-bao-4-nam-dai-hoc-10-lan-hien-mau-nhan-dao-d109069.html