Nam thanh niên nghi ngáo đá cố thủ trên nóc nhà

Thanh niên leo lên nóc nhà cố thủ và còn gỡ các miếng ngói ném vào người đi đường và lực lượng chức năng đến khống chế.

Theo tin tức trên báo PLO, khoảng 22h ngày 10/8, một thanh niên lạ mặt mở cửa rào vào nhà bà T., chuyên bán rau ở ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Tại đây, thanh niên này lấy một trái dưa leo trong mớ rau củ mà bà T. bán rồi ăn ngấu nghiến, sau đó bỏ đi ra ngoài khi bị bà này phát hiện.

Cũng theo bà T., nam thanh niên có biểu hiện lạ khi thấy đèn xe là núp và trốn đi.

/**/

Thanh niên cố thủ trên nóc nhà từ 4h ngày 11/8. Ảnh: PLO

Báo Công an nhân dân đưa tin, một người dân khác cho biết, đến 4h ngày 11/8, người dân địa phương thức dậy đi chợ vẫn nhìn thấy thanh niên lạ mặt kể trên trèo lên nóc nhà của bà con trong ấp.

Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Phong Điền, Công an xã Nhơn Nghĩa đã tập trung thuyết phục người này đi xuống tuy nhiên đến 12h45 cùng ngày vẫn không có kết quả.

Do nóc nhà nằm ở khu vực trống trải nên lực lượng chức năng khó tiếp cận. Mỗi lần đến gần, đối tượng đòi nhảy xuống, thậm chí còn gỡ các miếng ngói ném vào người đi đường và lực lượng chức năng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nam-thanh-nien-nghi-ngao-da-co-thu-tren-noc-nha-205227.htm