Nam thanh niên quẫn trí nhảy cầu tự tử, bạn gái 'nhí' hé lộ nguyên nhân

Phượng tiết lộ Duy tự tử vì nhiều lý do khác nhau chứ không hẳn do gia đình cấm cản chuyện yêu đương…

Khoảng 17 giờ, ngày 9/6, thi thể em Nguyễn Đức Duy (21 tuổi, ngụ Hà Nội) nạn nhân nhảy sông tự tử đã được đội cứu hộ tìm thấy. Bên dòng sông hoang lạnh, người thân, bạn bè, bà con chòm xóm cùng vây kín thi hài chàng trai đoản mệnh.

Duy quê ở Hà Nội, vào huyện Cần Giuộc, Long An làm nghề thu mua tôm. Tại đây, Duy được biết đến là người hiền lành, tốt bụng. Điều duy nhất khiến mọi người buồn lòng về Duy là việc em vướng vào cuộc tình ngang trái với cô bé chưa đầy 16 tuổi.

Cô bé tên Phượng, mới sinh năm 2001. Nhà Phượng ở cách lán nuôi tôm của gia đình Duy không xa. Đôi trẻ thường xuyên gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Mối tình giữa Duy và Phượng bị người lớn phát hiện và ra sức cấm cản, bởi thời điểm quen biết cô bé chỉ mới 13 tuổi, đang là nữ sinh lớp 8.

Sự cấm đoán, chia lìa của các bậc phụ huynh được cho là lý do lớn nhất khiến Duy quẫn trí nhảy sông tự tử. Hơn một ngày, gieo mình xuống dòng sông thi thể Duy mới được cơ quan chức năng tìm thấy, cách vị trí ban đầu chưa đầy 50m. Cô bé tên Phượng được mời lên lấy lời khai để làm rõ hơn nguyên nhân Duy tự tử. Phượng thừa nhận mối quan hệ với chàng trai và việc bị gia đình cấm cản. Em tiết lộ thêm trước khi tử vong Duy có gọi điện cho bạn thân của Phượng nhắn nhủ “nếu Duy qua đời nhớ bảo Phượng giữ gìn sức khỏe và chăm sóc Phượng giùm”.

Hiện trường nơi Duy nhảy cầu tự tử (Ảnh H.H)

Thời điểm chúng tôi gặp Phượng, cô bé còn rất đau buồn, cặp mắt sưng húp, đỏ ngầu vì khóc thương bạn trai. Phượng tiết lộ, đầu tháng 6 vừa qua Duy từng uống thuốc ngủ tự tử nhưng may mắn được gia đình phát hiện đưa đến Bệnh viện kịp thời mới có thể giữ lại tính mạng. Cô bé cho biết bạn trai quyết định quyên sinh vì rất nhiều lý do khác nhau chứ không hẳn bởi cha mẹ ngăn cản chuyện yêu đương. Theo lời Phượng, đôi trẻ có tình cảm với nhau hơn 2 năm qua.

Thời điểm đó, Phượng chỉ là cô bé 13 tuổi, đang theo học lớp 8 ở trường THCS của xã. Phượng kể, trong những lần đi chơi cùng bạn bè đã gặp gỡ Duy. Cô bé dù con ít tuổi, nhưng thân hình phổng phao, xinh đẹp. Phượng lọt vào “mắt xanh” của chàng trai Hà thành lịch lãm, hào hiệp. Sau thời gian tán tỉnh, Duy chinh phục thành công trái tim thiếu nữ mới lớn. Phượng hạnh phúc lao vào vòng tay Duy mà không hề ý thức được ở độ tuổi của mình chuyện vượt quá giới hạn trong tình yêu là điều sai trái.

Phượng thừa nhận từ rằm tháng 8 (âm lịch) năm 2015 đến tháng 2 (âm lịch) năm 2016 đã bỏ nhà ra ngoài thuê trọ sống chung với Duy như vợ chồng. Trước khi đi, Phượng chỉ mới bắt đầu vào học kỳ I của lớp 9.

Ba ngày đầu bỏ đi, Phượng hoàn toàn không liên lạc về nhà khiến cha mẹ em như ngồi trên đống lửa, chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Phượng cho biết, đôi trẻ xuống Vũng Tàu sinh sống. Duy xin vào làm phục vụ, trông coi quán Bi-a. Phượng ở nhà vì không đủ tuổi làm hồ sơ.

Cặp tình nhân quyết định trở về khi cuộc sống ngày một khó khăn, đồng lương ít ỏi của Duy kiếm được không đủ để trang trải phí ăn uống, phòng trọ. Từ ngày về nhà, gia đình Phượng đã quản lý chặt chẽ hơn khiến chuyện tình giữa 2 người gặp trắc trở. Duy từng tâm sự với bạn gái sẽ tự tử nếu họ không đến được với nhau. Sau lần bạn trai uống thuốc ngủ đầu tháng 6 vừa qua, Phượng đã nhiều lần khuyên Duy nên bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo lại mọi chuyện.

Phượng cho biết, việc Duy tự tử tích tụ bởi nhiều lý do khác. Trước ngày tử nạn, Duy vừa trở về từ bệnh viện vì phải điều trị bệnh gan. Chứng bệnh Duy gặp phải khá nặng, có chuyển biến xấu. Hơn nữa, vì qua lại với Phượng nên Duy cũng thường bị mẹ trách móc. Chàng trai luôn thể hiện tâm lý bất ổn, buồn chán. Phượng đã cố gắng trấn an bạn trai. Việc Duy tử tử lần thứ 2 và mãi mãi ra đi nằm ngoài suy nghĩ của cô gái mới lớn. Hiện tại Phương đang rất đau buồn. Cô bé tự nhốt mình trong nhà để tự vấn bản thân.

Sáng 10-6, Thượng tá Phạm Thanh Tâm - Trưởng Công an huyện Cần Giuộc, Long An cho biết, đến chiều tối ngày 9-6, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể Nguyễn Đức Duy ở khúc sông nơi đã tự tử. Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Trước đó vào chiều ngày 8/6, Duy than buồn và rủ người bạn uống rượu. Sau đó Duy đã đi xuống khúc sông gần cầu Ông Chuồng, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc tự tử.

Người bạn phát hiện tri hô và nhảy xuống cứu nhưng do nước chảy xiết nên Duy bị nước cuốn chìm.

Theo thông tin ban đầu, trong khi nhậu chung với người bạn, Duy nhiều lần than thở chuyện bị cấm cản yêu đương với một cô gái ở Long An vì cô gái mới 16 tuổi.

Sau chầu nhậu, Duy lấy bóp và giấy tờ đưa cho bạn cầm rồi bất ngờ đi xuống sông. Tưởng Duy xuống rửa mặt, người bạn cầm bóp đứng chờ, không ngờ vừa ra mé sông thì Duy nhảy xuống nước .

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Bảo Khang

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nam-thanh-nien-quan-tri-nhay-cau-tu-tu-ban-gai-nhi-he-lo-nguyen-nhan-242309.html