Nam thanh niên thoát chết kỳ diệu sau 3 ngày ôm bao nylon trôi dạt trên biển

Bị ngã xuống biển giữa đêm khuya, anh Việt may mắn vớt được một bao nylon trên biển, rồi thổi phồng lên thành phao. 3 ngày lênh đênh trên biển, anh Việt đã may mắn được cứu sống.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngư dân may mắn sống sót sau 3 ngày lênh đênh trên biển là anh Danh Việt (22 tuổi, ngụ Kiên Giang). Anh Việt cho biết, vào khoảng 20h ngày 10/9, trong lúc đi vệ sinh ở phía sau tàu cá, anh bất ngờ bị trượt chân xuống biển. Lúc này tàu cá đang hoạt động ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ vào hướng Nam. Mặc dù anh kêu cứu, nhưng tiếng sóng, tiếng máy tàu quá lớn nên các ngư dân trên tàu không nghe thấy.

Trong cơn hoảng loạn giữa biển, anh Việt may mắn vớt được một bao nylon. Anh Việt đã thổi phồng lên thành phao và đu bám để trôi trên biển. Mặc dù lạnh, đói nhưng nghĩ đến cha mẹ và người vợ mới cưới được bốn tháng, nên anh Việt cố gắng bám chặt vào "phao" nylon, mong sớm gặp tàu cứu hộ.

Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ hỗ trợ, thăm hỏi sức khỏe anh Việt. Ảnh: Sài Gòn Giải phòng

Lênh đênh trên biển đến đêm thứ ba (khoảng 22h ngày 12/9), anh Việt được tàu cá của ông Võ Kê (ngụ xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) phát hiện, cứu sống.

Theo thuyền trường Võ Kê, trong lúc đang vây cá thì hệ thống dây lưới gặp sự cố ở vùng biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam), ông cho tàu chạy chậm để xử lý thì các ngư dân phát hiện vật thể màu trắng và có người vẫy tay cầu cứu. Linh tính chẳng lành, ông Kê cho mọi người tạm gác công việc, hợp sức kéo ngư dân gặp nạn, đưa vào cabin sơ cứu.

"Lúc đó mắt nạn nhân thâm đỏ, cơ thể tím tái và kiệt sức nên ai thấy cũng sợ. Mọi người tập trung xoa dầu nóng, lấy chăn màn đắp sưởi ấm rồi nấu cháo loãng cho anh ta ăn", một ngư dân kể lại.

Sau khi cứu được anh Việt, các ngư dân đã đưa về cảng Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi)

Theo báo Quảng Ngãi, sáng 14/9, nghe tin ngư dân Kiên Giang được cứu sống đưa về Đồn Biên phòng Tịnh Kỳ, hàng chục người dân địa phương đã đến quây quần thăm hỏi và góp số tiền khoảng 7 triệu đồng cho anh.

"Chúng tôi cùng là người đi biển, chồng, con chúng tôi ra khơi cũng chịu nhiều bất trắc. Bà con chúng tôi thương cháu như thương con mình nên ủng hộ để cháu có tiền về quê", bà Trần Thị Xô chia sẻ.

(Tổng hợp)

Hoàng Yên

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nam-thanh-nien-thoat-chet-ky-dieu-sau-3-ngay-om-bao-nylon-troi-dat-tren-bien-a202108.html