Nạn nhân cuộc tấn công khủng bố Barcelona đến từ khắp nơi trên thế giới

Một người cha Italia liều mình cứu mạng con, một người Mỹ kỷ niệm ngày cưới, một cụ bà Bồ Đào Nha mừng sinh nhật cùng cháu...

Họ nằm trong số 14 người từ 3 tuổi đến 80 tuổi thiệt mạng trong 2 cuộc tấn công khủng bố bằng xe tải trên phố đi bộ Las Ramblas ở Barcelona ngày 17-8 và ở khu nghỉ mát Cambrils ngày 18-8. Hơn 120 người bị thương đến từ gần 30 nước.

* Francisco Lopez Rodriguez, 57 tuổi, cùng chắt trai Javier Martinez, 3 tuổi, người Tây Ban Nha, đã chết trong cuộc tấn công ở Las Ramblas. Lúc đó, Lopez đi cùng vợ, Roser, người đã bị thương, cháu gái bà và 2 con của cháu gái, một trong đó là Javier.

Lopez từ thị trấn quê nhà Lanteira ở Nam Tây Ban Nha di cư cùng gia đình vào những năm 1960 để tìm việc làm. Ông là công nhân kim loại ở Rubi, thị trấn ở Tây Bắc Barcelona, đang trong chuyến thăm Barcelona khi xảy ra cuộc tấn công.

"Lopez là một người đáng yêu, tốt bụng và lương thiện. Mọi người đều yêu mến ông", báo El Pais dẫn lời cụ bà Natalia Moreno Perez, 81 tuổi, ở thị trấn Lanteira.

* Cháu 20 tuổi và bà nội 74 tuổi, người Bồ Đào Nha, tên không được công bố. Hai bà cháu đến Barcelona trong kỳ nghỉ một tuần để mừng sinh nhật của bà và mới tới đây chỉ vài giờ trước khi bị xe lao vào ở Las Ramblas.

Bộ trưởng phụ trách cộng đồng người Bồ Đào Nha ở nước ngoài Jose Luis Carneiro nói với báo giới, người bà đã chết ngày 18-8, trong khi người cháu đến ngày 19-8 mới được xác định đã chết sau khi được cho là mất tích.

Bộ trưởng Carneiro nói: "Thật là bi thảm, cha mẹ người cháu đau lòng vì bất ngờ trước cái chết của người bà rồi không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái họ trong nhiều giờ trước khi biết con gái đã chết".

* Pepita Codina, 75 tuổi, người Tây Ban Nha, ở thị trấn Hipolit de Voldrega gần Barcelona. Trên Twitter, Xavier Vilamala, Thị trưởng Hipolit de Voldrega xác nhận cụ bà Codina đã thiệt mạng và cho biết ông "rất buồn và đau khổ".

Theo truyền thông địa phương, con gái cụ Codina là Elisabet đã bị thương trong cuộc tấn công, nhưng đã qua nguy hiểm tại Bệnh viện Marin Barcelona.

* Bruno Gulotta, 35 tuổi, một người cha ở Legnano, Bắc Italia, được ca ngợi là anh hùng khi đã bảo vệ các con mình trong cuộc tấn công ở Barcelona.

Hãng tin ANSA dẫn lời một đồng nghiệp của Gulotta là Pino Bruno cho biết, ông đã cứu mạng 2 con nhỏ Alessandro, 6 tuổi, và Aria, 7 tháng khi nhảy vào chắn giữa 2 con và chiếc xe đang lao tới.

Gulotta là giám đốc bán hàng của Tom's Hardware Italia, một ấn phẩm trực tuyến về công nghệ. Một lời chia buồn trên trang web công ty viết: "An nghỉ yên bình, Bruno, và bảo vệ những người thân yêu từ trên trời".

* Carmen Lopardo, 80 tuổi, người Italia di cư đến Argentina năm 1950, đang trong chuyến thăm Barcelona.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Italia cho biết, Lopardo nằm trong số 3 người Italia  bị giết trong "cuộc tấn công khủng bố ác liệt ở Barcelona" và được cho là người già nhất chết trong cuộc tấn công này.

* Silvina Alejandra Pereyra, 40 tuổi, mang quốc tịch kép Argentina-Tây Ban Nha, cư ngụ tại Barcelona 10 năm qua, là một trong số người thiệt mạng, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Argentina.

Bộ cho biết, cái chết của bà Pereyra đã được xác nhận thông qua các thành viên gia đình sống ở Bolivia sau khi một người anh em họ nhận dạng thi thể bà tại một nhà xác ở Barcelona.

Chính phủ Argentina đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè bà Pereyra và cho biết Phái bộ Ngoại giao Argentina ở Barcelona và Madrid đang hỗ trợ gia đình.

* Luca Russo, 25 tuổi, một trong 3 nạn nhân người Italia, một kỹ sư trẻ xuất sắc đã chết trước mắt bạn gái.

Russo là kỹ sư điện tử, một công việc không dễ kiếm ở Italia, nơi tỷ lệ thất nghiệp trong thanh thiếu niên vẫn cao.

"Chúng tôi đầu tư cho anh, mong muốn anh thăng tiến nghề nghiệp", hãng tin ANSA dẫn lời Stefano Facchinello, đối tác của công ty ở khu vực Padua, nơi Russo đã làm việc trong một năm.

Bạn gái Russo là Marta Scomazzon, bị gãy chân và khuỷu tay, nói họ đang đi bộ cùng nhau khi chiếc xe tải xuất hiện và lao qua họ.

* Jared Tucker, 42 tuổi, người Mỹ duy nhất thiệt mạng trong vụ tấn công ở Barcelona.

Tucker, ở California, cùng vợ là Heidi Nunes-Tucker, 40 tuổi, kết thúc kỳ nghỉ châu Âu tại Barcelona sau khi thăm Paris và Venice. Vợ chồng Tucker đang trên đường ra bãi biển khi quyết định vào một quán cà phê ở La Rambla.

Heidi Nunes-Tucker nói với NBC News, chồng bà vào nhà vệ sinh không lâu trước khi cuộc tấn công diễn ra. Lúc đầu bà không thể tìm thấy chồng và người bạn ở cùng họ đã giúp tìm kiếm.

Sau đó, họ biết ông nằm trong số người bị giết trong cuộc tấn công ở Barcelona.

Nunes-Tucker gọi chồng "thực sự là tình yêu của cuộc đời tôi" và nói rằng cô "khó để không nổi giận. Thật khó hiểu tại sao có người lại muốn làm hại người khác như thế".

Cha Tucker là Daniel Tucker cho biết vợ chồng con trai đã để dành cho kỳ nghỉ mừng một năm ngày cưới và đã gửi về những bức ảnh vui vẻ cuối cùng một ngày trước cuộc tấn công Barcelona.

Tucker, làm việc cùng cha trong doanh nghiệp gia đình tu sửa hồ bơi, là người có tính cách lôi cuốn và mọi người yêu mến, thích cá, chơi golf cùng các môn thể thao khác và rất yêu vợ, một giáo viên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã gửi lời chia buồn tới gia đình Tucker.

* Elke Vanbockrijck, người Bỉ, cầu thủ đội bóng đá địa phương KFC Heur Tongeren ở quê nhà Tongeren.

Gia đình Vanbockrijck đang đi nghỉ ở Barcelona. Các con trai cô và chồng cô, một cảnh sát, đã may mắn không bị thương trong vụ tấn công.

Tối 18-8, các thành viên đội bóng đã dành một phút tưởng niệm Vanbockrijck, một phụ nữ đã để lại dấu ấn cho đội.

Chủ tịch KFC Heur Tongeren, Arnould Partoens nói Vanbockrijck "gần như mỗi ngày" đưa các con trai 10 và 14 tuổi đi tập luyện và thi đấu.

* Bé trai 7 tuổi, quốc tịch kép Australia và Philippines, mất tích trong khi mẹ cậu bé bị thương nặng đang nằm bệnh viện sau cuộc tấn công ở Barcelona.

Các Chính phủ Australia và Philippines cho biết, cậu bé đã mất tích và cha cậu đang tìm kiếm.

Trong lúc đó, cảnh sát cho biết tất cả nạn nhân đã được xác định và không có ai mất tích.

Truyền thông Tây Ban Nha nói cậu bé đang nằm trong một bệnh viện ở Barcelona.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Sarah Arriola, mẹ cậu bé, 43 tuổi, người Philipinnes, đã sống tại Australia trong 3 hoặc 4 năm qua. Cậu bé và mẹ đến Barcelona dự đám cưới một người anh họ từ Philippines.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã yêu cầu mọi người cầu nguyện cho cậu bé và cho biết: "Tất cả chúng ta là cha mẹ đều biết nỗi đau mà cha cậu bé và cả gia đình cậu bé đang trải qua khi cố gắng tìm kiếm ở Barcelona".

TRÂN NGUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nan-nhan-cuoc-tan-cong-khung-bo-barcelona-den-tu-khap-noi-tren-the-gioi-462807.html