Nạn nhân đồng tính thiệt mạng vì “đòi”… chiều!

(PL&XH) - Giáp Tết nguyên đán năm ngoái, vụ án giết người tình đồng tính xảy ra tại huyện Thanh Trì đã gây rúng động dư luận.

Sau gần 1 năm tạm giam, ngày 17-1, Bàn Phúc Trung, SN 1990, trú tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, đã ra hầu tòa và lĩnh án chung thân về hành vi giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản…

Án mạng ngày giáp Tết

Khoảng tháng 12-2012, Trung quen anh Mai Xuân N, 42 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, qua mạng internet. Cả anh N và Trung đều dùng nickname và tên giả để làm quen với nhau. “Cảm mến” Trung, tháng 1-2013, anh N rủ Trung về Hà Nội làm ăn, và giới thiệu cho Trung công việc bưng bê trong nhà hàng, còn Trung nhận mình tên Huy, quê ở Bắc Ninh.

Ngày 12-1-2013, Trung lên Hà Nội và đến ở nhà bạn tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, rồi gọi điện cho anh N nhưng anh N về quê. Đến trưa ngày 20-1-2013, anh N gọi điện cho Trung hẹn 16g cùng ngày sẽ đón Trung tại bến xe buýt gần nghĩa trang Văn Điển và đưa về nhà trọ ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. 19g30 cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, anh N nói với Trung bản thân anh ta bị đồng tính và muốn "vui vẻ" với Trung nhưng thanh niên này không đồng ý.

Tuy nhiên, khi được thuyết phục sẽ cho tiền cùng dây chuyền bạc đeo cổ, Trung chấp nhận làm theo mọi đề nghị. Sau khi quan hệ, khoảng 4g sáng hôm sau, thấy anh N tiếp tục "đòi", Trung đẩy anh N ra thì anh này ôm Trung kéo lại. Trung liền vớ con dao đặt trên ngăn tủ đựng đồ đâm vào cổ anh N. Nghe tiếng kêu la của nạn nhân, Trung tiếp tục dùng tay bịt miệng, đâm tiếp một nhát vào ngực khiến anh N tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Trung vứt con dao trên giường cạnh chỗ nạn nhân nằm rồi bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, Trung quay lại lấy điện thoại của anh N (mục đích xóa ảnh của Trung trong điện thoại để tránh sự phát hiện). Sau đó, Trung khóa cửa phòng, vứt chìa khóa đi rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Trung bán sợi dây chuyền bạc, và hai chiếc điện thoại lấy tiền làm lộ phí.

Chiều 2-2-2013, chủ nhà vào quét dọn gian nhà thờ, chuẩn bị thắp hương cúng ông Công, ông Táo thì phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng anh N thuê trọ, trong khi cửa vẫn khóa ngoài. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình chủ nhà đã gọi một số người đến cùng phá cửa thì phát hiện anh N đã chết trên giường, xác đang trong giai đoạn phân hủy. Nhận được tin báo, CATP Hà Nội khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, phát hiện trên người anh N có 2 vết đâm tại vùng cổ và ngực (trúng tim), nạn nhân tử vong do mất máu cấp không hồi phục do vết thương vào tim. Ngoài ra, nạn nhân bị mất 2 ĐTDĐ.

Bàn Phúc Trung nhận án vì giết người đồng tính. Ảnh: P.Thảo

Giết vì chưa được “trả công”…

Theo nhiều hàng xóm, anh N sống một mình, khá khép kín và hành nghề bán hàng qua mạng. Từ các mối quan hệ của anh N nổi lên nghi vấn nạn nhân có biểu hiện đồng tính, bởi trong thời gian dài thuê trọ, anh N chỉ thỉnh thoảng có bạn trai đến ngủ cùng. Qua ra soát, CQĐT phát hiện một đối tượng nghi vấn có nickname là Huy, có hẹn hò với anh N qua mạng gần với thời gian nạn nhân gặp nạn. Tuy nhiên, “Huy” không có mặt ở nơi cư trú. Phối hợp với CA tỉnh Thái Nguyên, CA TP Hà Nội đã bắt giữ được Bàn Phúc Trung vào lúc 22g30 ngày mùng 1 Tết Quý Tỵ 2013 khi đang lẩn trốn tại một lán trại trên núi cao. Trung thừa nhận, giữa mình và anh N đã có quan hệ “tình cảm”, tuy nhiên, sau khi “vui vẻ”, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn…

Tại tòa, Trung thừa nhận hành vi phạm tội. Xét tính chất, động cơ phạm tội, Trung có 1 tiền án về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng chưa được xóa án tích, TAND TP Hà Nội đã áp dụng điểm e, n khoản 1 Điều 93, tuyên phạt Trung án chung thân về hành vi giết người, và áp dụng khoản 1 Điều 133, phạt Trung 3 năm tù về hành vi Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Mới đây, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Ngô Văn Tâm (20 tuổi, trú tại tỉnh Trà Vinh) và Trần Tự Điển (24 tuổi, trú tại tỉnh Bạc Liêu) mức án tử hình, cũng về hành vi giết người đồng tính và cướp tài sản sau khi có quan hệ “tình cảm” với nạn nhân.

Trước đó, khoảng giữa năm 2012, Tâm, Điển và anh Bùi Văn Liêm (27 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre) thuê phòng trọ ở TP Biên Hòa sống cùng nhau. Anh Liêm “kết” Tâm, nhiều lần có quan hệ đồng tính với Tâm và hứa cho Tâm 500 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Liêm hứa nhưng lần lữa mãi không thực hiện, khiến Tâm tức giận, bàn với Điển sát hại anh Liêm. Ngày 24-12-2012, Tâm và Điển đi mua 4 con dao nhọn về giấu dưới nệm trong phòng, đến đêm, khi anh Liêm đi uống rượu về nằm ngủ đã bị Tâm và Điển dùng dao đâm chết, rồi móc túi nạn nhân lấy 200.000 đồng còn lại. Sau đó, cả hai kéo thi thể anh Liêm vào nhà vệ sinh dùng dao cắt rời nhiều bộ phận nhét vào 2 bao tải cột chặt lại, rồi chở đến vứt tại bụi cây ven đường…

Kết thúc bi kịch!

Chuyện những mối tình đồng tính kết thúc trong bi kịch như hai vụ việc trên không còn hiếm. Mang trong mình xu hướng tình dục không như người dị tính, những người đồng tính phần lớn sống khép kín, che giấu đời sống riêng tư của mình. Hiện nay, nhiều người đã có cái nhìn cảm thông hơn với người đồng tính, nhưng trên thực tế, sự kỳ thị, xa lánh với người đồng tính vẫn rất nặng nề. Việc Nhà nước không cấm, nhưng cũng không thừa nhận, không xem quan hệ hôn nhân của những người đồng tính là quan hệ hợp pháp cũng được nhiều người cho rằng đây là một trong các nguyên nhân dẫn người đồng tính “khó khăn” khi tìm “một nửa” của mình, và dễ bị vướng vào ranh giới của tệ nạn xã hội và tội phạm.

Nhiều vụ án giết người đồng tính xảy ra cho thấy, phần lớn các thủ phạm giết người tình đồng tính là những kẻ bán dâm, và giết để cướp tài sản. Nạn nhân thường sống cô độc, các mối quan hệ khép kín, tạo “thuận lợi” cho thủ phạm ra tay. Bởi vậy, bên cạnh việc xã hội cần có cái nhìn “bình đẳng” hơn với các mối quan hệ đồng tính, thì để tự bảo vệ mình, những người đồng tính cũng cần có lối sống “lành mạnh” hơn!

Theo báo của Liên Hợp Quốc, khoảng 3% dân số thế giới có thiên hướng đồng tính. Nếu như tỉ lệ này áp dụng ở Việt Nam, thì cả nước có khoảng hơn 2,5 triệu người đồng tính. Trước đây, đồng tính bị xem là bệnh lý, nhưng hiện nay, Tổ chức y tế thế giới đã loại đồng tính khỏi danh sách các loại bệnh, hoặc rối loạn tâm lý, mà xem đây là một xu hướng tính dục tự nhiên, đồng thời, đồng tính cũng không phải là tệ nạn xã hội.

Phương Thảo

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20140119101942736p1002c1038/nan-nhan-dong-tinh-thiet-mang-vi-doi-chieu.htm