Nạn nhân kể lại giây phút thoát chết khi xe khách bị lật trên cao tốc

Đang mơ màng trong giấc ngủ trên xe khách, ông Bình bỗng bật người về phía trước rồi lao theo chiếc xe khách bị lật. Mọi người la hét, trước giây phút kinh hoàng đó, ông Bình cố tìm khe hở để chui ra khỏi xe gặp nạn.

Ông Bình vẫn chưa hết sợ khi kể lại giấy phút thoát chết sáng nay.

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách khiến 2 người tử vong, 10 người bị thương trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội xảy ra sáng (6.9), hiện tại cơ quan chức năng đang tích cực khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trưa cùng ngày, 10 nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị và cấp cứu tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai. Theo ghi nhận, một số người bị chấn thương khá nặng sau khi bị lật xe khách.

Tiến sĩ Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp- Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Do cùng một lúc có rất nhiều nạn nhân nên Bệnh viện đã huy động tối đa bác sĩ, điều dưỡng để kịp thời xử lý. Các vết thương ngoài đã được xử lý kịp thời. Một số BN bị chấn thương vùng đầu đã được đưa đi chụp CT sọ não và đang chờ kết quả. Đến thời điểm hiện tại, không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

Tại bệnh viện Bạch Mai, nằm trên giường bệnh, ông Trần Thanh Bình (60 tuổi, quê ở xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng kể từ sau khi tai nạn xảy ra. Vụ tai nạn khiến ông Bình bị rách sâu ở trên đỉnh đầu, cánh tay phải bị rách phải khâu hơn 10 mũi và nhiều chấn thương trên cơ thể.

Chia sẻ với PV, ông Bình cho biết, hơn 4h sáng nay ông bắt xe ô tô khách từ quê ra Hà Nội để đi làm. Khi ông đang thiu thiu ngủ thì người bỗng bật mạnh về phía trước.

“Sự việc xảy ra quá nhanh, lúc đó tôi vừa chợp mắt thì bất ngờ người bật rất mạnh về phía trước kèm theo tiếng va chạm rất mạnh. Tôi có nghe tiếng kêu la và hô hoán của những hành khách đi cùng xe. Mọi thứ hỗn loạn, tôi cố tìm khe hở để chui người ra khỏi chiếc xe gặp nạn. Vừa ra ngoài tôi thấy có khách còn bị văng xuống vệ đường ngay giáp trên cao tốc”, ông Bình kể.

Hiện trường vụ tai nạn sáng nay (6.9)

“Khi vừa thoát được ra ngoài, sờ tay vào đầu, tôi thấy máu chảy ra nhiều. Mặc dù vậy, tôi vẫn còn tỉnh táo. Thậm chí, tôi giật mình khi nhìn thấy cảnh nhiều người bị thương và có nhìn thấy có người đã tử vong”, giọng ông Bình trầm lại.

Cũng theo người đàn ông này, rất may mắn khi có một người đi đường lại hỏi han ông Bình rồi cho ngồi nhờ xe đưa lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

“May có người đưa tôi lên đây chứ không cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa. Hiện tôi cũng đã báo và người nhà cũng đang trên đường ra để chăm sóc”, ông Bình chia sẻ thêm.

Box: Danh sách 2 nạn nhân tử vong: Vũ Văn Tuân (33 tuổi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và Đinh Công Hoan (63 tuổi, quê Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Các nạn nhân bị thương gồm: 1. Vũ Thị Nga (27 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Nình); 2. Phan Thế Mạnh (24 tuổi, Kim Sơn, Ninh Bình); 3. Vũ Thị Mát (24 tuổi, Kim Sơn, Ninh Bình); 4. Phạm Thị Hà (33 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình); 5. Phạm Văn Đồng (26 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình); 6. Đinh Quang Trung (19 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình); 7. Phạm Văn Đoàn (43 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình Bình); 8. Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi, quê huyện Tiền Hải, Thái Bình); 9. Trần Thanh Bình (60 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình); 10. Bé Phạm Thanh Mai (2,5 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình).

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/nan-nhan-ke-lai-giay-phut-thoat-chet-khi-xe-khach-bi-lat-tren-cao-toc-589979.bld