Nạn nhân vụ sạt lở đất kể lại giây phút kinh hoàng

Vào lán trại trú mưa nhóm công nhân nghe tiếng động lớn, đất đá sạt lở bất ngờ ập xuống. Mọi người hô hoán bỏ chạy, một số công nhân không kịp thoát ra bị đất đá vùi lấp.

Hai ngày trước, nhóm 18 công nhân thuộc Công ty Hồng Hoan rời tỉnh Quảng Bình đến nhận nhiệm vụ thi công móng cột số 28, dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đoạn qua tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Chiều ngày 6/5, vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra do mưa lớn tại lán trại nhóm công nhân này đang nghỉ khiến nhiều người thương vong.

Những công nhân may mắn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng.

Đang nằm điều trị tại tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, anh Hoàng Đức Thắng (SN 1983, trú tại Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ sạt lở. Chỉ trong tích tắc cướp đi sinh mạng của ba công nhân.

Anh Thắng cho biết, khi mọi người đang trú mưa bỗng nghe tiếng động lớn, bất ngờ một khối lượng đất đá đổ ập xuống lán trại nơi anh cùng mọi người đang trú mưa.

"Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ trong khoảng 5 giây, nước và các tảng đá lớn lăn xuống vùi lấp lán trại. Tôi cùng mọi người hô hoán bỏ chạy, tuy nhiên một số người không kịp thoát ra bị đất, đá vùi lấp. Chúng tôi may mắn chạy trước nên thoát nạn", anh Thắng bàng hoàng kể lại.

Anh Hoàng Đình Thủy chưa hết bàng hoàng nhớ lại sự việc.

Anh Hoàng Đình Thủy (SN 1991, trú xã Quỳnh Lưu, Nghệ An) là người may mắn thoát nạn, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cho biết, lán trại của nhóm công nhân được dựng tại một khu vực khá cao. Khoảng 15h, khi mọi người đang làm việc tại cột số 28 trời mưa to. Lúc đó, mọi người chạy vào lán cạnh đó để tránh mưa.

"Chúng tôi mới vào ít phút, một số công nhân nhìn thấy đất, đá từ triền núi cao bất ngờ đổ xuống. Lúc đó, mọi người hú hét gọi nhau chạy ra khỏi lán. Có 3 người chạy không kịp bị đất, đá vùi lấp tử vong", anh Thủy nhớ lại.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh xác nhận, đơn vị tiếp nhận 4 người bị thương từ vụ sạt lở vào cấp cứu. Hiện cả sức khỏe của cả 4 người đã ổn định, đang tiếp tục theo dõi, điều trị.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên các công nhân bị thương.

Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết, sự việc xảy ra, lực lượng chức năng được huy động nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Thi thể ba nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Bốn người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị, 11 người còn lại cũng được sơ cứu tại hiện trường.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng kịp thời có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ công nhân.

Hiện trường vụ sạt lở đất kinh hoàng.

Ngoài ra, các lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh, Công an thị xã Kỳ Anh tiếp cận hiện trường, tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn. Thi thể 3 công nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Cũng ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đến bệnh viện động viên, thăm hỏi 4 công nhân bị thương.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm N.N.H. (SN 2007, trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An); Đ.H.L., (trú tại xã Công Chiêng, huyện Măng Giang, Gia Lai) và Đ.S. (em trai L.).

Các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện gồm Hoàng Đình Thủy (SN 1991), Hoàng Đức Thắng (SN 1983), Đồng Anh Ngọc (SN 1969) cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An và Nguyễn Đức Thành Văn (SN 1997, trú tại xã Chơ Long, huyện Kông Chro, Gia Lai).

Nguyễn Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nan-nhan-vu-sat-lo-dat-ke-lai-giay-phut-kinh-hoang-169240507060735629.htm